Ở hiệp 1, Myanmar tạo ra không dưới 3 cơ hội ăn bàn với thế trận áp đảo, nhưng hết tiền đạo Aung Kyaw Myo (20), rồi Aung Moe (16), Hla Aye Htwe (9) đều lần lượt bỏ lỡ một cách đáng tiếc hoặc bị thủ môn Bin Mahbud (18, Singapore) xuất sắc cản phá (Mahbud cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu). Phía Singapore, trong 45 phút đầu cũng tạo được vài pha sóng gió nhờ sai sót ở hàng thủ Myanmar, nhưng đều không thắng được thủ môn Thiha Si Thu (18, Myanmar).
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở đầu hiệp 2, khi tất cả mọi khán giả trên sân đều nghĩ Myanmar sẽ tiếp tục tấn công và sớm có bàn thắng phá thế quân bình. Thì bất ngờ, phút 49, trong một pha phản công cực nhanh ở cánh trái, tiền vệ Bin Hasbiallah (6) đi bóng thẳng vào vòng cấm sút bóng kỹ thuật qua thủ môn Si Thu đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Singapore. Nhận bàn thua choáng váng, phía Myanmar tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tấn công, nhưng dần rơi vào trạng thái tâm lý nôn nóng trước hàng phòng ngự dày đặc của Singapore.
Singapore dù áp dụng bài tử thủ, nhưng chỉ cần có cơ hội là họ cũng tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến gây nguy hiểm cho khung thành Myanmar. Phút 63, những tưởng Singapore đã nhân đôi tỷ số sau khi được hưởng quả phạt 11m, nhưng tiền đạo Bin Nasir (10) lại sút không thành công. Trong khi đó, càng về cuối trận các cầu thủ Myanmar càng tỏ ra nôn nóng. Dù tạo ra thêm không dưới 4-5 cơ hội san bằng cách biệt - một điều kiện vừa đủ để vào bán kết - tuy nhiên trong một chiều quá kém may mắn, họ đã đánh mất mọi cơ hội. Myanmar đã trở thành đội thứ 2 chia tay giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 2.
Như vậy, Singapore sẽ gặp Thái Lan trong trận bán kết 2 lúc 18 giờ 20 ngày 26.9.
|
Phát biểu sau trận đấu
* HLV Pathmanathan S/O Thambiayah (Singapore): "Các cầu thủ của tôi đã tuân thủ rất tốt chiến thuật. Tôi nghĩ, Singapore đã xứng đáng giành chiến thắng, vì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và thực tế là những gì đã diễn ra đều nằm trong tính toán của chúng tôi. Còn về trận bán kết gặp Thái Lan, chúng tôi không nói
trước điều gì, bởi các bạn cũng biết là Thái Lan luôn là đội bóng rất mạnh".
* HLV Sann Win (Myanmar): "Chúng tôi quá kém may mắn. Đây cũng là lần thứ 2 chúng tôi lại để thua Singapore. Chắc chắn, tôi cũng như các cầu thủ của mình cần phải rút tỉa thêm nữa những kinh nghiệm từ các bài học sau các trận đấu vừa rồi".
|
Giang Lao