Với những gì đã thể hiện, Myanmar được giới chuyên môn đánh giá có nhiều ưu thế hơn. Tuy nhiên, Singapore không phải là đối thủ dễ bắt nạt.
Chính HLV Sann Win của Myanmar đã nhận định sau trận thua Iran 0-1: “Singapore để thua đậm trước Iran vì họ không lường hết sức mạnh của đối phương. Còn chúng tôi đã xem và biết trước khả năng của Iran nhờ thi đấu sau, chính do vậy đã có những đấu pháp hợp lý nên hạn chế được phần nào sức mạnh của đối thủ có đẳng cấp ở tầm châu Á này. Tôi nghĩ, Myanmar sẽ phải chơi cật lực mới mong tìm một kết quả tốt trước Singapore để hy vọng đi tiếp”.
Ở trận gặp Iran, dù chấp nhận chơi tử thủ nhưng Myanmar đã để lại nhiều ấn tượng đẹp khi tận dụng triệt để các cơ hội phản công, kịp tạo ra không dưới 2 - 3 cơ hội nguy hiểm để ghi bàn. Lối chơi của Myanmar xoay quanh các cầu thủ trụ cột sẽ được đôn lên đội U.23 Myanmar trong thời gian tới như thủ quân Aye San (4), tiền đạo Hla Aye Htwe (9), tiền vệ Zaw Zaw Oo (13), tiền đạo Aung Moe (16) hay Aung Kyaw Myo (20)... Trong khi đó, phía Singapore dù chơi rất cố gắng ở trận gặp Iran nhưng đã để lộ quá nhiều điểm yếu, nhất là tử huyệt ở hàng phòng ngự, khi các trung vệ thường bị mắc sai lầm từ các tình huống bóng bổng lẫn khi bị đối phương khoét sâu vào trung lộ. Một điểm yếu nữa của các cầu thủ đến từ đảo quốc sư tử là thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Trong buổi tập chiều qua, HLV Sann Win đã cho các cầu thủ Myanmar tập các bài phối hợp nhóm ở cự ly ngắn, lẫn các tình huống tấn công biên và trung lộ quen thuộc với tốc độ luôn được đẩy rất cao. Chắc hẳn, ông Sann Win muốn các cầu thủ của mình giành một chiến thắng hơn là cầu hòa, dù đó là một điều kiện vừa đủ để Myanmar có mặt ở bán kết nhờ hơn hiệu số (0-1 so với 0-6).
Trong khi đó, HLV Pathmanathan S/O Thambiayah của Singapore, cho biết: “Tôi nghĩ, mọi cơ hội đang chia đều cho cả 2 đội. Chúng tôi đã học được nhiều kinh nghiệm từ sau trận thua Iran, nên hẳn sẽ có đấu pháp lẫn lối chơi khác so với trận đầu. Tôi sẽ có một vài thay đổi. Ở trận đấu này, khó cho Singapore là chúng tôi phải giành chiến thắng mới được đi tiếp, trong khi Myanmar chỉ cần hòa. Tuy vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Giang Lao