TNO

Tuyệt kỹ' thử độ chung thủy của người yêu đào hoa

10/09/2014 00:00 GMT+7

(iHay) Bằng cách sử dụng sim rác, cô gái đã cho người yêu của mình 'vào bẫy' ngon lành.

Bầu chọn
Nếu là cô gái, bạn chia tay hay nối lại tình xưa?

(iHay) Bằng cách sử dụng sim rác, cô gái đã cho người yêu của mình 'vào bẫy' ngon lành.

>> Dân mạng phục sát đất chiêu ghen 'cao thủ' của một cô vợ sếp

 
Ảnh chụp màn hình Facebook

Đây dường như là câu chuyện của thật của một cô gái kể lại chuyện từng xảy ra với người yêu, nay là chồng của cô.

Câu chuyện được cô gái đặt tựa đề là Dụ hổ ra khỏi hang với các bước thực hiện như thả mồi dụ hổ, bắt hổ… Bằng cách sử dụng một sim rác, cô gái đã nhắn tin cho anh chàng, rồi “bắt thóp” một vài tình tiết như “em từng ngủ với anh rồi” khiến anh chàng nhanh chóng thừa nhận “hành vi”.

Cô nàng còn cao tay hẹn hò với anh chàng và khiến anh ngã ngửa khi bị chính cô nàng cho vào “bẫy”. Trước cú bẫy này, anh chàng “lộ nguyên hình” và không nói được câu gì. Tuy nhiên, cuối cùng, cả hai vẫn đến được với nhau dù đã trải qua không ít lần…chia tay.

Câu chuyện của cô nàng "chiêu trò" này khiến nhiều cư dân mạng nể phục. Không ít người cho biết sẽ áp dụng bài “test” này với người yêu.

Cùng đọc nguyên vẹn câu chuyện "Dụ hổ ra khỏi hang" dưới đây

Dụ hổ ra khỏi hang 

Hồi đó, cứ cãi nhau là mình mua một cái sim rác để dùng, tắt số chính để tránh liên lạc với hắn, mặc dù lần nào hắn cũng xin được số khuyến mại của mình để làm lành! Lần đó, cãi nhau, mình mua một cái sim rác, chưa kịp dùng thì đã làm lành.

Hôm sau đi chơi về, chán chán không có việc gì làm nên lôi sim rác ra lắp vào máy khác rồi nhắn tin giả vờ làm quen bố Shin. Hắn ở Kangnam, gần bến xe Mỹ Đình, mình thì ở Cầu Diễn (Hà Nội). Tính ra không xa nhau mấy, gần ý mà. Trước khi bắt đầu kế hoạch thử hắn thì mình dùng sim chính gọi điện để dò tình hình lúc đó...

Gọi điện:

- Alo, chồng ah! Chồng đang làm gì đấy?

- Chồng đang bận lắm, các anh đang ở đây, đang nói chuyện. Lát xong thì chồng gọi cho vợ nhé ...

Mình nhẹ nhàng trả lời: "Uhm, xong gọi vợ nhé "... rồi cúp máy.

Ok! Thế là đang bận, không thể nhắn tin, gọi điện được.

Bước thả mồi dụ hổ

Sử dụng sim rác nhắn tin: "Anh Quỳnh à! Anh đang làm gì thế? Có nhớ em là ai không?"

Chưa đầy 1 phút, có tin nhắn lại: "Không. Ai thế ?"

Bắt sóng nhắn lại :

- Ôi, buồn thế, anh không nhớ em là ai à? Anh không lưu số em à? (Lưu sao đc, vì số này mình mới mua mà )

- Không! Ai thế nhờ?

- Hic... buồn quá, thế anh có phải là Quỳnh, ở Mai Dịch không?

- Đúng rồi, mà ai đấy nhỉ? Nói tên xem nào?

- Thế bây giờ anh còn ở Mai Dịch không anh? Không nhớ e là ai thật á?

- Anh vẫn ở Mai Dịch, mà ai thế nhờ, nổ thẳng tên và địa chỉ đi, không thì thôi, không nói chuyện.

Vừa đọc tin nhắn xong thì hắn gọi luôn vào sim rác đấy, chắc muốn nói chuyện cho nhanh. Tất nhiên là chỉ nhắn tin thôi, chứ nói chuyện thì hỏng hết bánh kẹo... Mình tắt đi rồi nhắn tin lại:

- Em đang nằm cùng mẹ, anh nhắn tin đi. Vậy em nói thế này xem anh nhớ không nhé... Em với anh đã từng ngủ với nhau một lần rồi!

15 giây sau có tin nhắn lại : "Em tên Tuyết à?"

Quả này nóng mặt lắm rồi, vậy là biết được thông tin, đã từng ngủ với một con tên Tuyết. Bình tĩnh nhắn lại:

- Không phải. Hóa ra anh ngủ với nhiều người nhỉ nên không nhớ em là ai?

- Sặc, ai thế, nói luôn đi, không thì thôi nhé!

Thấy con mồi có vẻ nản sau một hồi bị vờn, tiếp theo là thả thêm mồi... Nhắn lại :

- Sặc, vậy hôm nào anh rảnh thì mình đi uống nước nhé. Gặp em thì anh sẽ nhận ra ngay.

- Luôn bây giờ đi!

Để cẩn thận hơn, mình lại quay sang lấy số chính, nhắn tin: "Chồng à! Xong chưa?"

Cũng nhắn lại luôn: "Chưa vợ, anh D vẫn ngồi đây, đang mắng mấy anh em. Tí xong chồng gọi"

Thế mà nãy giờ nhắn với sim rác của mình liên hồi. Nhanh là khác. Vậy là con mồi đã có biểu hiện gian dối, không thật thà. Tiếp tục thả thính, nhắn bằng sim rác tiếp...

- Bây giờ hả? Nhưng bây giờ em ra khỏi nhà là e không về được đâu... Anh có chỗ nào chơi vui không?"

Nhắn lại liền, đọc tin nhắn xong mà sốc: "Có, xuống đây đi hát"

Lúc này sốc lắm nhưng vẫn phải bình tĩnh:

- Vậy anh đón em nhé.

- Uh, e ở đâu, anh lên đón... (Có vẻ phấn khởi nên gọi luôn, không thèm nhắn tin nữa).

Thấy không nghe nên lại nhắn tin:

- Em nghe máy đi. Ở đâu anh lên đón..

- Nhà e ở ngõ cơ, anh đón em ở 168 Phạm Văn Đồng nhé.

Xong mình lại nhanh tay nhắn tiếp:

- Em đang ở nhà với mẹ mà, ah thôi, anh đón em ở bến xe Mỹ Đình đi. Em đi taxi ra đây, đến nơi em nhắn tin cho nhé.

- Gọi luôn, không cần nhắn tin.

- Nhưng máy em hết tiền, chỉ còn tin nhắn khuyến mại thôi, chỉ nhắn tin được thôi.

- Uhm, đến nơi. Nhắn tin anh!

Vậy là con mồi sập bẫy. Việc bây giờ là thử lòng người...

Lấy số chính gọi:

- Chồng xong chưa?

- Chồng xong rồi, vợ đang làm gì thế?

--Vợ đợi chồng thôi (thực ra là nhắn tin với ông nãy giờ đó)

- Thế à? Thế ngủ sớm đi, dạo này vợ ngủ muộn lắm đấy. Hôm qua mấy giờ ngủ?

- 11 giờ.

- Thế hôm nay ngủ sớm đi. Chồng cũng ngủ luôn đây, vừa uống vài cốc bia say quá. Đau đầu quá...

- Mới có hơn 9 giờ mà, ngủ sớm thế.

+ Uhm, lâu không uống nên hôm nay uống vài cốc đã nóng hết cả người, buồn ngủ thật...

- Đi ngủ thật không thế? Hay lại giả vờ để đi chơi?

Hắn có cái tật là nói dối mà bị mình nghi ngờ là giả vờ cáu cáu, quát to:

- Đùa Hường ơi! Sao em cứ thế nhỉ! Suốt ngày nghi ngờ... Anh đập máy nhé. Đùa. Yêu mà không tin tưởng nhau thì yêu làm gì. Anh đập máy nhé.

Đành nhẹ nhàng nói:

- Thôi, thôi, anh ngủ đi, e cũng ngủ đây, thế nhé.

Thế là hết... Biết được bộ mặt nhau, trước đó bao lần cũng như thế này, chả có nhẽ.

Bước cuối cùng: Bắt hổ

Sau khi giở bài "anh đập máy" nhé thì hắn tưởng mình đi ngủ. Sau đó khoảng 3 phút mình lấy sim rác nhắn tin: "Em đến nơi rồi, anh ra đi"... Cũng định phi ra đó để xem khi nhìn thấy mình thì hắn sẽ nói thế nào nhưng muộn rồi nên không đi được nữa, hơn 9 giờ tối rồi nên đành ngậm ngùi.

Và rồi hắn gọi, mình nghe, xen lẫn tiếng "alo" là tiếng gió vi vu đi đường, chắc đang phi với vận tốc 60-70km mất.

Mình nhẹ nhàng cất giọng:

- Alo...ngạc nhiên không? Tưởng đi ngủ cơ mà, say bia mà.

Hắn ú ớ không nói được gì... Mình nói tiếp:

- Sao, ngạc nhiên lắm đúng không? Giờ thì không còn gì để nói nữa nhé, hết chối nhé.

Vẫn cố gào:

- Hường ơi, em làm sao thế? Để a nói ..

Mình quát to:

- Thôi, đừng nói gì hết, tôi đập máy nhé... Đồ tởm lợm, cút!

Thế là mình tắt cả hai sim. Quyết định chia tay. Chắc hẳn lúc đó hắn cũng ngạc nhiên lắm, muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc đấy của hắn quá. Vụ này mà không có các anh, các chị của hắn tham gia, giúp thì chia tay lâu rồi. Cũng vì câu nói của anh hắn: "Em ơi, mày chơi bài đấy thì thằng nào chẳng dính bẫy, mỡ đến miệng mèo, mèo nào lại không xơi. Là anh thì anh cũng như nó". Thế rồi mãi sau đó mình mới bỏ qua...

Tuệ Minh
Ảnh minh họa: Shutterstock

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.