Cha mẹ “đội mưa” đưa con đi thi

09/07/2013 08:17 GMT+7

(TNO) Sáng nay 9.7, hàng ngàn phụ huynh đã “đội mưa” đưa thí sinh (TS) đến các điểm thi bất chấp cơn mưa nặng hạt.

(TNO) Sáng nay 9.7, tại Hà Nội, hàng ngàn phụ huynh đã “đội mưa” đưa thí sinh (TS) đến các điểm thi bất chấp cơn mưa nặng hạt.

Ghi nhận của Thanh Niên Online, vì sợ tắc đường nên từ lúc 5 giờ sáng, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị đưa con đến các điểm thi sớm.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, đến 6 giờ mới ngớt đã khiến nhiều người không kịp trở tay.

Nhiều phụ huynh phải trú mưa tạm thời hoặc mua tạm áo mưa mỏng để đưa TS đến trường kịp giờ.


Bất chấp cơn mưa nặng hạt, nhiều phụ huynh đã đưa các TS đến trường thi từ rất sớm

 
Phụ huynh cởi áo mưa, sửa sang quần áo, đầu tóc cho TS trước khi “vượt vũ môn"

Đi thi từ mờ sáng

Khoảng 4 giờ sáng nay 9.7, từ H.Điện Bàn (Quảng Nam), bác Nguyễn Đức Trí đã chở con gái Nguyễn Thị Thảo Nguyên chạy xe hơn 40 km ra Đà Nẵng để dự thi vào Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.


Bác Mậu Dương và con gái xem lại những giấy tờ mang theo vào trường thi

“Hôm qua tôi chở cháu ra làm thủ tục dự thi, rồi hai cha con có vào coi phòng trọ, thấy ở đông và hơi chật chội nên quyết định về nhà, sáng nay ra sớm".

Cũng thức dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị mọi giấy tờ thi, bút viết rồi lên đường từ khi trời còn tối mịt, hai cha con bác Đặng Mậu Dương và Đặng Thị Kim Ngân (trú H.Duy Xuyên, Quảng Nam) cũng đã có mặt trường thi gần như đầu tiên.

“Năm nay em thi vào khoa địa, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Tối qua nhờ ở nhà nên em có thời gian ôn lại bài, đến 21 giờ thì đi ngủ. Sáng ăn xong bữa cơm mẹ nấu, hai cha con chạy ra đến đây thấy vẫn còn rất sớm”, Ngân chia sẻ.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Xuân Bùi - Nguyễn Tuấn

>> Cõng thí sinh đến hội đồng thi
>> Ước mơ vào đại học của thí sinh mắc bệnh xương thủy tinh
>> Thí sinh "gửi" ước nguyện kín cả chuông chùa
>> Thương hai chị em mồ côi đưa nhau đi thi đại học
>> Đi thi đại học bằng xe… thiết giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.