Tử hình kẻ vận chuyển trên 2kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

10/07/2015 15:22 GMT+7

(TNO) Ngày 10.7.2015, tại Hội trường UBND xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lưu động vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng trên 2,1 kg.

(TNO) Ngày 10.7.2015, tại Hội trường UBND xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lưu động vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng trên 2,1 kg.

Tử hình người vận chuyển hơn 2,1 kg ma túy qua biên giới
TAND tỉnh Tây Ninh tuyên Nguyễn Thị Bé nhận mức án tử hình
TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Bé (57 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu).
Theo cáo trạng, vào lúc 15 giờ 5 ngày 5.1.2015, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc huyện Bến Cầu, Tây Ninh) Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu, Công an Tây Ninh kiểm tra hành lý và bắt quả tang Nguyễn Thị Bé vận chuyển trái phép 6 bánh heroin qua biên giới.
Tất cả số ma túy trên được Bé quấn bằng nhiều lớp ni lông và ngụy trang trong thùng mì gói
Tại cơ quan điều tra, Bé khai nhận, trong thời gian chấp hành án tại trại giam Thanh Hòa (Bộ Công an), Bé quen biết Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Hưng Lộc, cùng ngụ tại TP.HCM là phạm nhân cùng chấp hành án chung. Sau khi chấp hành án xong, Bé vẫn thường xuyên liên lạc với 2 người bạn tù trên.
Sáng 4.1.2015, Bé, Phú và Lộc hẹn nhau đi từ TP.HCM đi Campuchia. Khi đến thủ đô Phnom Penh vào khoảng 12 giờ cùng ngày, cả 3 thuê khách sạn để nghỉ. Tại đây Phú đề nghị Bé và Lộc vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam và Phú sẽ trả tiền công nhưng không nói rõ là bao nhiêu. Bé và Lộc đồng ý. Đến 21 giờ cùng ngày, một người đàn ông tên Tâm từ TP.HCM sang Campuchia.
Đến sáng ngày 5.1.2015, Phú hai lần giao tiền cho Tâm đi mua tổng cộng 6 bánh heroin. Sau đó, Lộc sử dụng băng keo quấn thành 2 cục, còn Bé đi mua thùng mì gói về để giấu ngụy trang số heroin trên mang về Việt Nam.
Chuẩn bị xong, Bé ôm thùng mì cùng với Lộc đi xe khách về Việt Nam. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bé mang thùng mì cùng 2 lốc sữa và 2 lốc nước ngọt lên xe buýt đang chờ khách. Lúc này lực lượng kiểm tra hàng hóa yêu cầu Bé cho kiểm tra thùng mì gói thì phát hiện heroin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.