Truyện cười

08/06/2015 05:35 GMT+7

(TNTS) * Mấy anh chàng ngồi tán gẫu với nhau. Một người nói:

(TNTS) * Mấy anh chàng ngồi tán gẫu với nhau. Một người nói:

- Khi tớ với vợ tớ đi ngoài đường, tất cả đàn ông đều ghen tị với tớ vì tớ có một người vợ như thế.
- Còn tớ - người thứ hai nói - khi tớ với vợ tớ đi ngoài đường, tớ tự ghen tị với mình vì có một người vợ như thế.
Thư giãn cùng Thanh Niên Tuần san
- Còn tớ - người thứ ba nói - khi tớ với vợ tớ đi ngoài đường, cô ấy ghen tị với tớ vì tớ có một người vợ như thế.
- Còn tớ - người thứ tư nói - tớ chưa lấy vợ.
- Thế thì chúng tớ ghen tị với cậu đấy - ba người kia cùng kêu lên.
*- Toto, con ăn hết tất cả mấy cái bánh mẹ mua ban sáng rồi phải không?
- Không ạ.
- Đừng có chối! Em con mách mẹ là nó đã trông thấy con ăn.
- Không thể có chuyện đó đâu mẹ ạ, vì lúc ấy nó ngủ cơ mà!
* Một bợm rượu lảo đảo bước tới quầy rồi gục xuống. Một bợm rượu khác cũng trong tình trạng ấy vỗ vai anh ta và hỏi:
Thư giãn cùng Thanh Niên Tuần san
- Này, quê cậu ở đâu?
- Ồ, Brest.
- Thật à?! Tớ cũng ở Brest! Cậu bao nhiêu tuổi?
- 29 tuổi, tớ sinh ngày 12 tháng 2 năm 1986.
- Không thể có chuyện như thế. Tôi cũng sinh đúng ngày đó! Này, thế cậu học trường nào?
Anh chàng kia lại nghĩ một chút, rồi đáp:
- Trường Jaurès. Đừng có nói cậu cũng học trường ấy đấy!
- Không được, vì đúng là tớ cũng học trường ấy! - Rồi anh ta gọi ông bán bar - Ông rót cho tôi ly nữa uống mừng bạn mới đi!
Vừa lúc ấy, một khách quen bước vào, hỏi ông bán bar:
- Có gì mới không, ông chủ?
- À, vẫn chuyện cũ thôi mà. Hai anh em sinh đôi nhà kia lại say mèm như mọi khi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.