Trường Marie Curie tặng quà hơn 500 triệu đồng cho người dân khó khăn vì dịch bệnh

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
26/08/2021 19:57 GMT+7

Dự kiến trao 1.000 suất quà tổng trị giá 500 triệu đồng cho 1.000 người dân khó khăn vì Covid-19 , nhưng khi biết còn sinh viên nghèo đang cần hỗ trợ, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) lập tức mời các em đến nhận.

Trong 2 ngày 25 - 26.8, với mong muốn chung tay giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, Trường Marie Curie (Hà Nội) đã trao tặng hơn 1.000 phần quà cứu trợ (tổng giá trị 525 triệu đồng) cho 1.000 nhân khẩu trên địa bàn P.Mỹ Đình 1 (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Mỗi suất quà gồm 5 kg gạo và 400.000 đồng tiền mặt để người dân mua thực phẩm.
Trước đó, nhà trường phối hợp với UBND và Công an P.Mỹ Đình 1 lập danh sách những người dân thực sự gặp khó khăn vào thời gian này để trao quà. Bên cạnh đó, công tác tổ chức hoạt động trao quà cũng được nhà trường tính toán kỹ lưỡng và thực hiện chu đáo để vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa giúp người dân nhanh chóng được nhận quà tại điểm phát.

Với các gia đình khó khăn, việc nhận suất quà lúc này đúng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no"

ẢNH M.C

Chị Hà Thúy (lao động tự do) cho biết, vợ chồng chị và 2 con nhỏ ở trọ trong khu vực Mỹ Đình. Từ ngày đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, công việc của vợ chồng chị trở nên bấp bênh. Đang trong thời gian giãn cách xã hội, chị cũng không thể đi làm nên cuộc sống càng gặp nhiều khó khăn.
“Với số tiền ít ỏi dành dụm được, chúng tôi đã cố gắng cầm cự hơn 1 tháng. Nhưng đến giờ, gia đình gần như kiệt quệ nên nhận được quà của Trường Marie Curie đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chị Thuý chia sẻ.

1.000 phiếu nhận quà đã phát đến tay những người thực sự cần hỗ trợ

ẢNH M.C

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chiều 25.8, nhiều sinh viên đến nhận quà của trường, ông có trò chuyện với một số em thì được biết còn có các bạn ở cùng khu trọ đang rất khó khăn, nhưng do không được phát phiếu nhận quà nên chỉ biết ở nhà chờ bạn về để được san sẻ phần nào. 
Nghe vậy, thầy Khang đã lập tức nhờ các sinh viên về nói các bạn cùng hoàn cảnh ra nhận phiếu nhận quà. Do vậy, tổng kết 2 ngày trao quà, số người đến nhận là 1.050, chứ không phải 1.000 người như dự kiến ban đầu. 
"Thầy biết nếu không có dịch bệnh, không bị giãn cách, các con có thể làm thêm nhiều việc như gia sư, chạy bàn các tiệm ăn… để kiếm tiền ăn học. Trong bối cảnh này, các thầy cô giúp các con chút chút cầm cự qua ngày. Ở phòng trọ học online, đừng đi đâu vướng vào bệnh thì khổ lắm", thầy Khang xúc động nhắn nhủ các sinh viên đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Vì biết còn nhiều người cần hỗ trợ nhà trường đã trao 1.050 suất quà chứ không chỉ 1.00 suất như kế hoạch ban đầu

ẢNH M.C

Vị hiệu trưởng thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng này chia sẻ thêm với phóng viên Thanh Niên: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mỗi người một việc, tùy vào khả năng, chung tay góp sức cùng nhau sớm đẩy lùi dịch Covid-19, để Hà Nội sớm trở lại trạng thái bình thường mới, mọi người được đi học, đi làm".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.