Trung vệ ĐH Tây Nguyên mơ dự VCK để gây dựng phong trào bóng đá huyện

27/02/2023 23:14 GMT+7

Chàng trai Y Chức Hmok (số 20) của ĐH Tây Nguyên có cách ăn mừng hình trái tim hướng lên khán đài ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam rất dễ thương, dù anh thú thật vẫn… chưa có bạn gái.

Y Chức Hmok (20) gây chú ý với cách ăn mừng bàn thắng rất dễ thương

Y Chức Hmok (20, ĐH Tây Nguyên) có cách ăn mừng bàn thắng rất dễ thương

BÁ DUY

Cầu thủ người K’ho ghi bàn thắng quyết định: 'Đêm trước trận không ngủ được'

"Ghi bàn mở tỷ số ở trận ra quân nên tôi rất hạnh phúc. Lúc đấy, tôi không suy nghĩ nhiều mà chỉ muốn trao trái tim dành tặng cho người hâm mộ", chàng trung vệ sinh năm 2001 học ngành giáo dục thể chất, khoa Sư phạm Trường ĐH Tây Nguyên chia sẻ.

Y Chức Hmok là người đồng bào Mnông, nhà ở huyện Lắk cách Buôn Ma Thuột khoảng 60 km. Anh từng đá futsal nhưng trong vai trò thủ môn cho đội Hưng Gia Khang Đắk Lắk năm 2020. Còn ở giải này, trong màu áo ĐH Tây Nguyên, anh lại chơi trung vệ.

Cầu thủ số áo 20 chia sẻ: "Năm 2020 tôi đá giải futsal tại TP.HCM nhưng khi đó đang trong dịch Covid-19, nên chỉ biết khách sạn và nhà thi đấu, không biết thành phố như thế nào.

Y Chức Hmok (20) trong một pha tranh bóng

Y Chức Hmok (20) trong một pha tranh bóng

BÁ DUY

Năm nay, tôi và các đồng đội rất muốn vượt qua vòng loại để lần đầu góp mặt ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 – Cúp Café de Măng Đen.

Chúng tôi nói chuyện với nhau là sắp được đi TP.HCM rồi, anh em ráng cơ hội trận cuối phải thắng, để được đi vòng chung kết, được cọ xát với các trường khác trên cả nước để lấy kinh nghiệm".

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Y Chức Hmok cho biết chọn ngành học giáo dục thể chất để ngày ra trường đem kiến thức bóng đá từ giải vô địch quốc gia futsal cũng như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam để gây dựng phong trào bóng đá huyện Lắk của mình.

Y Chức Hmok an ủi đội bạn sau trận đấu

Y Chức Hmok an ủi đội bạn sau trận đấu

BÁ DUY

Vừa cưới xong, rủ vợ bắt xe trong đêm về đá giải cùng đội tuyển trường

Y Chức Hmok nói thêm: "Tôi may mắn khi có sức khỏe, thể hình và được tham gia nhiều với bóng đá. Tôi hy vọng khi ra trường sẽ có thể về quê nhà, gây dựng phong trào bóng đá ở huyện.

Nếu được đi vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, đó sẽ là cơ hội rất tốt để tôi được mở mang tầm mắt, gặp gỡ và quen biết nhiều hơn với các bạn cùng đam mê trên cả nước.

Huyện Lắk của tôi phong trào bóng đá mạnh lắm. Ngày xưa chỉ có một sân cỏ nhân tạo 5 người, nhưng đang xây thêm một số sân 7 và sân 11 nên mọi người hào hứng lắm. Như tôi đang được huyện gọi về đá giải mà không đi được để tập trung cho ĐH Tây Nguyên.

Xưa giờ chưa đá giải bóng đá lớn như giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam nên tôi và anh em vẫn hơi vội vàng. Trải qua 2 trận đầu, chúng tôi đã cảm thấy tốt hơn và rất quyết tâm cho trận cuối cùng vòng loại để thực hiện giấc mơ dự vòng chung kết".

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 27.2: Xác định nhiều đội vào chơi play-off | CĐV nhí ‘tiếp lửa’ từ khán đài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.