Trong sân rượt đuổi, ngoài sân vây lùng

30/01/2012 14:27 GMT+7

(TNO) Cho đến thời điểm này chỉ có một cầu thủ và một "quan chức" chịu lên tiếng về vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất và gây ra sự náo động bên ngoài sân của hai nhóm cổ động viên Sài Gòn FC và Thanh Hóa tối hôm qua (29.1).

(TNO) Cho đến thời điểm này chỉ có một cầu thủ và một "quan chức" chịu lên tiếng về vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất và vụ náo động bên ngoài sân của hai nhóm cổ động viên (CĐV) Sài Gòn FC và Thanh Hóa vào tối hôm qua (29.1).

>> Nhiều bàn thắng và thẻ đỏ
>> Các cầu thủ "biểu diễn" kung-fu hơn đá bóng


Kesley (phải) ăn mừng pha ghi bàn vào lưới Thanh Hóa - Ảnh: Khả Hòa

Tiền đạo Kesley của Sài Gòn FC, người bị một nhóm cầu thủ Thanh Hóa rượt đuổi trên sân khi tiếng còi kết thúc trận vừa vang lên, cho biết anh cảm thấy rất thất vọng về cách hành xử của các cầu thủ Thanh Hóa và anh càng bất ngờ một cách đáng tiếc về vụ náo động giữa hai nhóm CĐV hai đội bên ngoài sân Thống Nhất sau đó.

"Khi thấy cầu thủ Thanh Hóa đẩy một đồng đội thẳng vào trọng tài, tôi chỉ tiến đến can ngăn. Tôi không ngờ ý tốt đó của mình lại bị cầu thủ Sunday phản ứng như vậy. Anh ta đấm thẳng vào mặt tôi. May mà tôi tránh được nên cú đấm phần nào đi không trúng đích.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa ăn được vì môi bị sưng to. Tôi rất thất vọng với cách hành xử của một số cầu thủ Thanh Hóa. Họ không những chơi thiếu fair-play mà còn có hành vi cổ súy bạo lực. Gần đây, bóng đá Việt Nam đã gia tăng bạo lực một cách đáng sợ. Nếu các trọng tài và ban tổ chức giải không có biện pháp ngăn chặn thì thật nguy hiểm...".

Trong khi đó, trao đổi với Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường, ông Hường cho biết: "Tôi mới chỉ nắm được thông tin qua truyền thông nên Ban Kỷ luật chưa đưa ra kết luận gì. Theo nguyên tắc, Ban Kỷ luật chỉ làm việc khi và chỉ khi nhận được hồ sơ. Căn cứ vào ghi chép của giám sát trận đấu cũng như báo cáo của các trọng tài, chúng tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Những hành vi phi thể thao của cầu thủ hai bên, đặc biệt là Thanh Hóa cũng đã được trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên xử lý ngay trong trận đấu. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng để nắm được bản chất sự việc, qua đó đưa ra mức phạt hợp lý. Nếu xét thấy còn quá nhẹ, dĩ nhiên Ban Kỷ luật sẽ tăng mức phạt dành cho những trường hợp có hành động phi thể thao".

Ngoài ra, ông Nguyễn Hải Hường còn nhấn mạnh, Ban Kỷ luật sẽ sớm đưa ra quyết định xử phạt về sự cố trên sân Thống Nhất.

"Chúng tôi sẽ căn cứ theo luật mà thực hiện. Đây là sân chơi chuyên nghiệp và các đội bóng, lãnh đội, HLV cũng như các cầu thủ phải chấp hành luật chơi. Ban Kỷ luật sẽ sớm đưa ra quyết định xử phạt về sự cố trên sân Thống Nhất sau khi nhận được hồ sơ", ông Hường cho biết thêm.

Theo nhận định của chúng tôi, cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy Ban Kỷ luật "đả động" gì đến hai cầu thủ Bật Hiếu và Xuân Anh (đều của Thanh Hóa), hai nhân vật "trung tâm" gây ra vụ ẩu đả trên sân và có hành vi khiêu khích CĐV Sài Gòn FC gây ra vụ náo động vừa qua.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ xô xát trên sân của cầu thủ và CĐV bên ngoài sân vận động Thống Nhất

 
Tiếng còi tan trận vừa vang lên các cầu thủ Thanh Hóa (áo trắng) bắt đầu màn "rượt đuổi" cầu thủ Sài Gòn FC


HLV Triệu Quang Hà (áo đen) xuống sân nhắc nhở các học trò giữ bình tĩnh


Cầu thủ của Thanh Hóa khiếu nại với trọng tài


Cổ động viên của hai đội đứng đầy bên ngoài sân Thống Nhất


Cảnh sát cơ động được huy động rất đông để bảo vệ và giải tán nhóm cổ động viên quá khích bu kín bên ngoài sân Thống Nhất


Ban huấn luyện cùng một số cầu thủ Thanh Hóa phải đi nhờ xe của đội cảnh sát cơ động


Mất hơn 1 tiếng đồng hồ sau trận đấu, xe chở các cầu thủ Thanh Hóa vẫn chưa rời khỏi sân của sân vận động Thống Nhất

Sơn Tùng - Khả Hòa - Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.