Tranh cãi việc đi uống trà chanh mất SH, quán hỗ trợ 2 triệu đồng 'tình cảm'

30/10/2023 16:11 GMT+7

Đến uống trà chanh cùng bạn tại quán ZoZo (146 Vũ Phạm Hàm, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), chị P.T bị mất xe máy SH nhưng chỉ được chủ quán hỗ trợ 2 triệu đồng "về mặt tình cảm".

Ngày 30.11, mạng xã hội xôn xao chuyện một nữ khách hàng khi cùng bạn uống nước tại quán trà chanh ZoZo thì bị mất xe máy Honda SH 125i (trị giá gần 100 triệu đồng khi mua).

Tranh cãi việc đi uống trà chanh mất SH, quán hỗ trợ 2 triệu đồng tình cảm - Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự việc

P.T

Kiểm tra camera an ninh, nữ khách hàng phát hiện chiếc xe bị 2 đối tượng lạ mặt trộm mất. Sau sự việc, cô tự đến Công an P.Yên Hòa trình báo mà không nhận được sự hỗ trợ từ quán. Ngoài ra, khi đôi bên thỏa thuận đền bù, chủ quán chỉ nói hỗ trợ 2 triệu đồng "về mặt tình cảm" và không nhận trách nhiệm trước việc khách hàng mất xe.

Bài đăng sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, đa số các bình luận đều tỏ ra bất bình với cách ứng xử của chủ quán trà chanh. Thậm chí, nhiều người kêu gọi đánh giá 1 sao trên các nền tảng bán hàng online của cơ sở này.

Theo tìm hiểu, nạn nhân trong vụ việc là chị P.T (trú Hà Nội). Chị T. kể, ngày 20.10, chị cùng bạn đến uống nước tại quán trà chanh kể trên. Đến nơi, chị được nhân viên quán hướng dẫn vị trí để xe. 

"Người này nói sẽ trông xe nên tôi yên tâm làm theo hướng dẫn và vào uống nước. Khoảng 1 tiếng sau, tôi ra về thì không thấy xe còn ở chỗ cũ, xem camera thì phát hiện bị trộm mất xe", chị T. nói.

Theo chị T., do chủ quán trà chanh lúc đó không ở Hà Nội nên đã hẹn với chị nói chuyện vào ngày 23.10. Khi gặp chủ quán, chị T. ngã ngửa khi nhận được câu trả lời: "Quán anh kinh doanh nước chứ không đăng ký dịch vụ trông giữ xe, khách hàng phải tự bảo quản xe của mình". Cũng trong buổi làm việc này, nhân viên quán phủ nhận nói "trông xe cho khách hàng" với chị T.

Chị T. cho biết, khi chủ quán hỏi con số bồi thường, chị nói muốn được đền 50% giá trị xe hiện tại, khoảng 35 triệu đồng. Tuy nhiên, trưa 25.10, chủ quán trà chanh phản hồi chỉ hỗ trợ chị T. 2 triệu đồng "về mặt tình cảm". 

Chị T. không đồng ý, cho rằng chủ quán đang "phủi" trách nhiệm. Qua sự việc, chị T. cũng cảnh báo với người dân hãy cẩn thận khi đi ăn, uống ở những nơi tương tự.

Chiều 30.10, một lãnh đạo Công an P.Yên Hòa cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị T. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an Q.Cầu Giấy.

"Trong sự việc này, chủ quán và nạn nhân thỏa thuận đền bù là việc dân sự. Khi tiếp nhận đơn báo tố giác tội phạm, chúng tôi chỉ điều tra theo đúng quy định pháp luật", lãnh đạo Công an P.Yên Hòa nói. 

PVThanh Niên đã liên hệ với chủ quán trà chanh nói trên, tuy nhiên người này không có phản hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.