Tổng thống Biden lên án vụ cậu bé Hồi giáo bị đâm chết ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
16/10/2023 14:37 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án vụ sát hại một cậu bé Hồi giáo 6 tuổi trong vụ tấn công được cho là có liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel đang diễn ra.

Cậu bé bị chủ nhà đâm 26 nhát hôm 14.10 và sau đó chết tại bệnh viện, trong khi người mẹ 32 tuổi của cậu bé cũng bị thương nhưng có thể vẫn sống sót, theo AFP dẫn thông báo từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Will thuộc bang Illinois (Mỹ).

"Các nhà điều tra có thể xác định rằng cả hai nạn nhân trong vụ tấn công tàn bạo này đều là mục tiêu của nghi phạm do họ là người Hồi giáo và cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông liên quan Hamas và Israel", Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Will nhấn mạnh trong tuyên bố, cho hay vụ việc xảy ra tại khu vực cách thành phố Chicago khoảng 65 km về phía tây.

Mỹ: Người đàn ông đâm chết cậu bé Hồi giáo bị buộc tội thù ghét

Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR) đã xác định cậu bé tên Wadea Al-Fayoume và mẹ của cậu bé là Hanaan Shahin.

Giới chức cho hay người mẹ đã cố gắng gọi 911 khi chống lại chủ nhà, tên Joseph Czuba (71 tuổi). Nghi phạm này đã bị khởi tố về tội giết người và tội phạm thù ác hôm 15.10.

Tổng thống Biden lên án vụ cậu bé Hồi giáo bị đâm chết ở Mỹ - Ảnh 1.

Nghi phạm Joseph Czuba

REUTERS

Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden nói rằng gia đình Hồi giáo người Palestine của hai nạn nhân đến Mỹ "để tìm kiếm điều mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm - một nơi để sống, học tập và cầu nguyện trong hòa bình".

"Hành động căm thù khủng khiếp này không có chỗ đứng ở Mỹ và đi ngược lại các giá trị cơ bản của chúng ta", Tổng thống Biden nói về vụ tấn công, đồng thời kêu gọi người Mỹ "hòa hợp và bác bỏ nạn bài Hồi giáo cũng như mọi hình thức cố chấp và thù hận".

Israel đã tuyên chiến với lực lượng Hamas vào ngày 8.10, một ngày sau khi các thành viên của Hamas ở Dải Gaza vượt qua biên giới, tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel, khiến hơn 1.300 người chết, hầu hết là dân thường. 

Những vụ đánh bom không ngừng sau đó của Israel đã san bằng các khu dân cư và khiến ít nhất 2.670 người thiệt mạng ở Dải Gaza, phần lớn trong số đó là dân thường Palestine, theo AFP.

Người Gaza lo lắng khi Israel chuẩn bị tấn công trên bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.