Xin hãy giúp một gia đình bất hạnh

27/12/2012 03:00 GMT+7

Năm 2009, vợ chồng ông bà Mai Cát Tường (sinh năm 1959), Vũ Thị Nga (sinh năm 1969) từ quê ở Nam Định cùng hai cậu con trai vào nam mưu sinh.

Họ ngụ tại căn phòng trọ ở số 26/1C ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, H.Dĩ An, Bình Dương; chồng làm thợ xây, vợ thì phụ hồ cũng tạm đủ sống qua ngày. Vậy mà số phận thật oái oăm, năm 2010, ông Tường trên đường đi làm bị một xe container đụng phải, toàn thân bị thương tật, đứt tuyến lệ mắt, gãy xương hốc mắt, lòi ruột (hậu môn phải đưa ra ngoài), gãy chân phải...


Ông Tường phải phẫu thuật 17 lần, gia đình đã kiệt quệ - Ảnh: Đ.C.L
 

Đặc biệt bộ phận sinh dục bị nát, vĩnh viễn mất khả năng đàn ông. Đã qua 17 lần phẫu thuật, đến nay ông vẫn chưa hồi phục, hiện nằm điều trị ở khu Chấn thương chỉnh hình, phòng 25 giường số 1 - Trại điều dưỡng (Q.8, TP.HCM) để tiếp tục tiến hành hai ca mổ đầu gối và sắp xếp hai đoạn gãy ở cận háng chân bên phải.

Thời gian nằm viện, hai vợ chồng chia nhau suất cơm bệnh viện, hai cậu con trai đi làm phụ ở quán ăn, cũng chỉ đủ tiền để trả tiền thuê phòng trọ, còn một chút ít thỉnh thoảng mua cho bố vài viên thuốc bổ hay bông băng khi cần. Giờ đây ông Tường và vợ chẳng còn nước mắt để khóc cho phận số quá oan nghiệt của mình.

Gia đình họ đang rất cần những tấm lòng nhân ái của bạn đọc... 

Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Mai Cát Tường; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Tường trong thời gian sớm nhất.

Đặng Chí Lợi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.