Vỏ xe cũ “hành” dân

21/12/2011 00:07 GMT+7

Gần một năm nay, người dân sống ở tổ 15, 15a, 16, KP.2, đường Đông Hưng Thuận 17, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM phải gồng mình sống chung với không khí ô nhiễm, chuột bọ và muỗi.

Gần một năm nay, người dân sống ở tổ 15, 15a, 16, KP.2, đường Đông Hưng Thuận 17, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM phải gồng mình sống chung với không khí ô nhiễm, chuột bọ và muỗi.

Đầu năm 2011, khu đất trống gần kề nhà số 156 Đông Hưng Thuận 17 được cho thuê để chứa lốp ô tô đã qua sử dụng (ảnh). Khi trời mưa xuống, bãi lốp này trở thành nơi sinh sôi của muỗi và chỗ trú lý tưởng cho chuột bọ. Hằng ngày, mỗi khi công nhân cắt lốp xe hay hun đốt vỏ thì mùi cao su cháy lan tỏa trong không khí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Anh Tuấn - một cư dân ở đây cho biết thêm: “Cứ khoảng 5-6 giờ chiều là chuột với muỗi tuôn ra nhiều vô số, bám đầy vào tay chân, quần áo, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Có nhiều nhà phải giăng mùng suốt cả ngày để bảo vệ trẻ em không bị muỗi đốt, việc chuột bọ cắn phá đồ đạc trong nhà thường xuyên xảy ra gây bức xúc cho người dân”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, lăng quăng bơi đầy trong các lốp xe đọng nước mưa, lốp xe và các miếng cao su đã được chất thành từng đống cao ngút tràn ra lề đường và được che chắn bằng những miếng tôn cũ nghiêng ngả, bao kín cả mấy cột điện ven đường. Ở giữa bãi lốp xe là những chiếc lều che tạm cho công nhân làm việc. Người dân ở tổ 15 đã nhiều lần phản ảnh trong các buổi họp tổ dân phố về tình trạng ô nhiễm này nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông.

Từ Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.