Trắng tay chạy chữa cho con bị bỏng

06/03/2015 05:07 GMT+7

Mới 2 tuổi nhưng cháu bé Ngô Văn Tấn (ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ, Bình Định) đã phải trải qua những cơn đau ghê gớm do phỏng nước sôi. Tấn là con trai của chị Dương Thị Bông (39 tuổi) và anh Ngô Minh Trí (42 tuổi).

Mới 2 tuổi nhưng cháu bé Ngô Văn Tấn (ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ, Bình Định) đã phải trải qua những cơn đau ghê gớm do phỏng nước sôi. Tấn là con trai của chị Dương Thị Bông (39 tuổi) và anh Ngô Minh Trí (42 tuổi).

 
bong-dCháu Ngô Văn Tấn tại bệnh viện
Theo gia đình kể lại, vào ngày 11.1, trong lúc chị Bông đang nấu cơm chiều thì Tấn nghịch chơi trong nhà bếp, làm đổ nồi nước đang sôi lên người. Chị Bông vội vàng đưa con lên Trung tâm y tế huyện, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định ngay trong đêm 11.1 do quá nặng.
Tại đây, các bác sĩ kết luận Tấn bị bỏng độ 3 (40%). Các vết bỏng loang khắp cơ thể, nhiều vết bỏng sâu ở bộ phận sinh dục, mông, đùi, ngực, bụng, lưng... Những cơn đau rát khiến bé Tấn rên rỉ liên hồi. Anh Trí, ba của Tấn xót xa: “Nhìn con đau đớn như vầy, vợ chồng tôi đau lòng lắm. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn quá”.

Hai vợ chồng anh Trí chỉ có vài sào ruộng khô cằn để canh tác. Sau khoảng 10 ngày điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương - bỏng, hiện Tấn đã qua cơn nguy kịch nhưng để có thể phục hồi sức khỏe thì cần thêm nhiều thời gian và tiền bạc chữa chạy, trong khi gia đình anh Trí giờ gần như đã trắng tay...
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Ngô Văn Tấn; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Tấn trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.