Tặng quà cho bà mẹ sinh tư

24/07/2012 04:10 GMT+7

Ngày 20.7, đại diện Công ty CP Diana, chi nhánh TP.HCM phối hợp cùng Báo Thanh Niên đến nhà chị Trần Thị Tình (ấp Tân Thuận, xã Tân Phước, H.Lai Vung, Đồng Tháp) thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ gia đình chị vượt qua khó khăn.

* Trao tiền bạn đọc giúp Nguyễn Văn Tuấn

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.6, tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), chị Tình đã sinh được 4 bé gái; bé nặng nhất 1,7 kg, nhẹ nhất 1,2 kg. Anh Trần Hữu Đồng, chồng chị Tình, cho biết sau khi vợ con xuất viện được một tháng, mỗi bé tăng trưởng từ 300 - 400 gr.

Công ty Diana sẽ tài trợ cho 4 bé sử dụng miễn phí sản phẩm tấm lót, tã lót và tã quần nhãn hàng Bobby trong vòng 2 năm, quy ra tiền gần 80 triệu đồng. Anh Đồng kể do nhà ở rách nát nên khi mưa gió phải tìm bạt cao su che chắn cho các bé khỏi ướt. Từ ngày xuất viện đến nay, vợ chồng anh phải tất bật lo chăm sóc 4 đứa con nên chưa làm thuê mướn được gì. Hai đứa con lớn mới 12 tuổi và 7 tuổi, chỉ phụ việc lặt vặt trong nhà. Anh Đồng, chị Tình bày tỏ lòng biết ơn đối với đơn vị tài trợ, hỗ trợ đã giúp đỡ gia đình.

* Đại diện Báo Thanh Niên vừa trực tiếp trao số tiền 24.350.000 đồng do bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi, ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình - nhân vật trong bài viết Xin cho cháu một mơ ước đăng trên Thanh Niên ngày 4.7). Hôm chúng tôi đến, Tuấn lại lên cơn đau nên được bố đưa đi điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. Tuấn mắc bệnh máu khó đông, hiện liệt hoàn toàn hai chân nên phải bỏ học giữa chừng, ước mơ dang dở; kinh tế gia đình em khó khăn khi có đến 4 người nhiễm chất độc da cam.

Ở nhà, bà Phan Thị Do (mẹ của Tuấn) vẫn một mình tất bật với đủ loại công việc từ ngoài đồng vào trong nhà. Cầm số tiền trên tay, ánh mắt của bà rưng rưng, nghẹn ngào nói gửi lời cảm ơn đến bạn đọc.

Thanh Dũng - T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.