Nuốt nước mắt nhìn con 7 tháng tuổi bị bệnh tim rất nặng

24/03/2015 06:42 GMT+7

Đó là bé Trần Nguyễn Thiện Nhân, 7 tháng tuổi, ở tổ 10, P.Tân Giang, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Anh Trần Anh Dũng, bố bé Nhân, cho biết ngày 29 Tết Ất Mùi, bé bị ho, sốt nhẹ, gia đình mua thuốc cho uống nhưng không khỏi.

Đó là bé Trần Nguyễn Thiện Nhân, 7 tháng tuổi, ở tổ 10, P.Tân Giang, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Anh Trần Anh Dũng, bố bé Nhân, cho biết ngày 29 Tết Ất Mùi, bé bị ho, sốt nhẹ, gia đình mua thuốc cho uống nhưng không khỏi. 

Bé Thiện Nhân - Ảnh: Đoan Diệu
Bé Thiện Nhân - Ảnh: Đoan Diệu
Sau tết, thấy bệnh tình bé vẫn không khá hơn, vợ chồng anh Dũng đưa con đi khám ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh.
Ngày 2.3, gia đình đưa bé ra Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) để cứu chữa. Các bác sĩ chẩn đoán bị thông liên thất và hẹp eo động mạch chủ do bệnh tim bẩm sinh. “Để mổ tim và điều trị cho bé, gia đình cần khoảng 70 triệu đồng. Số tiền này quá lớn nên gia đình chưa biết xoay xở thế nào. Nhìn con mệt nhọc, đau đớn khi sốt, ho mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong”, anh Dũng nói.
Anh Dũng hiện chưa có công việc ổn định. Trước khi bé Nhân đau ốm, anh đi phụ hồ, quét sơn thuê kiếm tiền. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Hồng Quyên hằng ngày phụ mẹ chồng bán rau ngoài chợ, mỗi ngày kiếm được 50.000 - 70.000 đồng. Số tiền mổ tim cho bé Nhân ngoài khả năng tài chính của gia đình anh. Vì vậy, bé rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bé Trần Nguyễn Thiện Nhân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bé Nhân trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.