Nỗi đau tận cùng

05/05/2015 06:51 GMT+7

Ở phòng số 10 Khoa Nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM), hơn 20 ngày nay cô Ngô Thị Hồng Châu (46 tuổi, ngụ ấp Bình Khánh, xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nằm bất động chống chọi với căn bệnh tiểu đường cùng những biến chứng có thể xảy ra rất nguy hiểm đến tính mạng.

Ở phòng số 10 Khoa Nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM), hơn 20 ngày nay cô Ngô Thị Hồng Châu (46 tuổi, ngụ ấp Bình Khánh, xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nằm bất động chống chọi với căn bệnh tiểu đường cùng những biến chứng có thể xảy ra rất nguy hiểm đến tính mạng.

 Để được sống, cô Châu đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa - Ảnh: Lê Công Sơn Để được sống, cô Châu đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa - Ảnh: Lê Công Sơn
Theo lời kể của anh Ngô Hồng Phúc, người cháu ruột đang chăm sóc cô Châu tại đây, trên đường đi làm thuê về, cô Châu bị tai nạn ngã xe máy nên chấn thương nặng vùng chân.
Sau khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, các bác sĩ lập tức chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Phần chân có nguy cơ hoại tử, cô Châu lại bị bệnh tiểu đường lâu ngày nhưng do điều trị không đúng cách nên có thể phải đoạn chi hoặc tử vong nếu không được chạy chữa kịp thời. Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật lần 1 với chi phí hơn 10 triệu đồng.
Vì nhà quá nghèo, cô Châu không lấy chồng mà sống độc thân cùng người mẹ già 80 tuổi ở quê. Hằng ngày cô đi làm thuê để kiếm sống và lo cho mẹ. Dự kiến, cô Châu sẽ phải phẫu thuật hai lần nữa mới có cơ hội được sống, trong khi căn nhà nhỏ xiêu vẹo ở quê chẳng còn gì để bán.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cô Ngô Thị Hồng Châu, hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến cô Châu trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.