Chuyến đi biển hãi hùng

25/05/2011 00:08 GMT+7

Sáng qua 24.5, 14 ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trở về đất liền an toàn, sau khi bị một tàu gỗ mang tên “Palawan” bắn, cướp tài sản hôm 15.5.

Rượt đuổi, bắn người

Ngày 8.4, tàu cá QNg-90847TS, công suất 380 CV do ngư dân Nguyễn Tấn Luận (38 tuổi, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ tàu và cũng là thuyền trưởng, trên tàu có 14 ngư dân, rời cảng cá Bình Châu rẽ sóng tiến thẳng qua vùng biển Malaysia (đã được nước sở tại cấp phép) hành nghề lặn. Hơn 1 tháng sau, vào khoảng 17 giờ ngày 15.5, trong khi tàu đang chạy chậm để tìm ngư trường ở vùng biển giáp ranh giữa Malaysia và Philippines thì có một tàu gỗ ghi dòng chữ Palawan từ xa chạy ngược đến.

“Khi đến gần, một người đi trên tàu gỗ giơ cái can đựng dầu lên ra hiệu nên tụi tui cứ nghĩ ngư dân nước nào đó xin ít dầu. Nhưng nhìn sang thấy chiếc tàu gỗ trống trơn, tui đâm nghi liền lập tức cho tàu của mình quay đầu ngược trở lại, tăng tốc chạy. Thế là họ bắt đầu rượt đuổi, bắn xối xả”, thuyền trưởng Luận nhớ lại.

Theo thuyền trưởng Luận, cuộc rượt đuổi trên biển hôm ấy thật hãi hùng. Tàu gỗ Palawan lúc ép mạn phải, lúc ép mạn trái, 4 người đứng trên tàu dùng súng AR15 bắn như vãi đạn vào tàu cá QNg-90847TS. Tiếng súng nổ chát chúa, vang cả một vùng biển. Đầu đạn xuyên thủng qua những thanh gỗ, cày xới nhiều nơi trên thân tàu cá. Rất may, 12 ngư dân đã kịp thời thoát xuống khoang máy nằm nên đều an toàn.

Riêng ngư dân Lê Quang Tư không kịp xuống khoang máy đành nằm trên boong tàu dùng các bình gas làm lá chắn và bị dính đạn súng thể thao, máu chảy khắp người. Bị rượt đuổi, bắn như mưa suốt khoảng nửa giờ đồng hồ, thuyền trưởng Luận cuối cùng chấp nhận dừng tàu.

Cướp sạch

Khi tàu cá QNg-90847TS vừa dừng lại, lập tức tàu Palawan áp sát, 3 người mặc thường phục cầm súng và dùng mã tấu kè vào cổ thuyền trưởng Luận đòi cắt cổ, giật chìa khóa tàu vứt ngay xuống biển rồi ra hiệu 14 ngư dân ra mũi tàu ngồi, hai tay ôm đầu, mặt úp xuống, để họ lục soát. Sau đó, họ bắt 4 ngư dân mở thùng phuy để hút dầu, chuyển hải sâm sang tàu của họ... Sau gần 2 giờ lục soát, họ cướp 12 điện thoại di động, 3 máy định vị, 1 bộ đàm, 1 máy Icom, 1 máy dò, 20 triệu đồng, 1.000 USD, 1.000 ringgit (tiền Malaysia), 1.200 lít dầu cùng một số lượng lớn hải sâm tươi và khô với tổng trị giá trên 659 triệu đồng.

Khi tàu Palawan đã chạy rất xa, mọi người mới hoàn hồn, lo rửa vết thương cho 2 anh Luận và Tư. Rất may, ngay sau đó, một tàu cá của ngư dân Malaysia chạy ngang qua cứu giúp, dẫn đường về Malaysia, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 19.5, sau khi vết thương của 2 anh Luận và Tư đã ổn định, sức khỏe hồi phục, tàu cá QNg-90847TS cùng 14 ngư dân rời Malaysia về lại quê nhà.

Chiều 24.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Ngọc Nhi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng gặp gỡ ngư dân để xác minh vụ việc và báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất để có hướng xử lý.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.