Cấm thì cấm, bán cứ bán

30/12/2012 03:20 GMT+7

Từ sáng đến tận tối, trên đường Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, TP.HCM (đoạn từ giao lộ Phó Đức Chính đến ngã tư Calmette - Lê Thị Hồng Gấm), xuất hiện hàng chục người bày bán đủ các mặt hàng trôi nổi như: giày dép, mũ bảo hiểm, mắt kính... mặc dù có băng rôn cấm buôn bán treo tại đây (ảnh).

Cơ quan chức năng phường và quận đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng đâu vẫn hoàn đó. Mỗi khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng từ xa, họ thu dọn hàng hóa; khi đội trật tự đi khỏi, họ lại bày biện buôn bán.

 Cấm thì cấm, bán cứ bán

Tin, ảnh: Trung Nguyên

>> Bến xe lấn chiếm lòng đường
>> Lấn chiếm đất quy hoạch để kinh doanh
>> Hạt phó kiểm lâm mở quán nhậu lấn chiếm đàn Nam Giao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.