Bé trai 2 tuổi nghi bị bà ngoại đánh dã man

09/12/2014 06:35 GMT+7

Ngày 8.12, bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) đa khoa Bạc Liêu, cho biết BV vừa tiếp nhận và điều trị một bé trai nghi bị bà ngoại bạo hành dã man.

Bé Khôi đang được cấp cứu tại BV đa khoa Bạc Liêu - Ảnh: Trần Thanh Phong
Bé Khôi đang được cấp cứu tại BV đa khoa Bạc Liêu - Ảnh: Trần Thanh Phong 

Theo bác sĩ Tuấn, chiều 6.12, bé Khương Nguyễn Minh Khôi (2 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, H.Giá Rai) được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng lờ mờ, sưng nề hai mắt, bụng trướng, thở mệt, thiếu máu, da xanh, thành bụng và hai chân bầm tím; chụp CT phát hiện bé bị phù não. Qua 2 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị, sức khỏe bé Khôi ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, bé Khôi là con của chị Khương Tuyết Nhung (36 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A). Cách đây một năm, chị Nhung ly dị chồng, sau đó đi làm công nhân ở TP.HCM và để Khôi cho bà ngoại là bà Thạch Thị Sương (64 tuổi) nuôi. Ngày 6.12, trong lúc chơi đùa, Khôi làm bể chai dầu gió của bà Sương và bị bà này dùng tay đánh bầm tím nhiều nơi trên cơ thể; bôi dầu gió vào hai mắt khiến mắt bé sưng phù, tím đen, không thể mở ra.

Theo bác sĩ Tuấn, khi hay tin bà Sương hành hung dã man bé Khôi, nhiều người chăm nuôi người bệnh ở BV bức xúc, phẫn nộ, dọa đánh bà này nếu xuất hiện ở BV. Chiều 8.12, chị Nhung từ TP.HCM về BV làm thủ tục chuyển bé Khôi lên BV Nhi đồng TP.Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

Chiều cùng ngày, Công an H.Giá Rai phối hợp với Công an TP.Bạc Liêu triệu tập bà Sương để xác minh, làm rõ. Bước đầu bà Sương khai nhận chính bà đã hành hung bé Khôi.

Trần Thanh Phong

>> Bé gái 14 tuổi bị đánh dã man trong đêm
>> Khởi tố kẻ đánh dã man cháu bé bị câm
>> Một thiếu niên bị đánh dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.