Bất lực nhìn con đau đớn vì bệnh tật

26/08/2015 06:55 GMT+7

Vừa tròn 5 tuổi, lẽ ra Võ Thị Kỳ Anh, con gái vợ chồng anh Võ Văn Lâm (ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) đã chuẩn bị được đi học, nhưng vì bệnh tật nên hơn 1 năm nay cháu phải theo ở cùng cha mẹ đang làm thợ hồ trên TP.HCM để kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho con. Nhìn cháu hằng ngày phải nằm vạ vật tại các công trình xây dựng, ai cũng thấy xót xa…

Vừa tròn 5 tuổi, lẽ ra Võ Thị Kỳ Anh, con gái vợ chồng anh Võ Văn Lâm (ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) đã chuẩn bị được đi học, nhưng vì bệnh tật nên hơn 1 năm nay cháu phải theo ở cùng cha mẹ đang làm thợ hồ trên TP.HCM để kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho con. Nhìn cháu hằng ngày phải nằm vạ vật tại các công trình xây dựng, ai cũng thấy xót xa…
Cháu Võ Thị Kỳ Anh đang mong chờ sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa - Ảnh: Quỳnh Trân
Cháu Võ Thị Kỳ Anh đang mong chờ sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa - Ảnh: Quỳnh Trân
Chị Trần Thị Mỹ Châu, mẹ cháu Anh kể: “Tháng 7.2014, tự dưng thấy con đau bụng rên la dữ dội, cả nhà hoảng hốt đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu mới phát hiện cháu bị u hạch, nếu không điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Đưa cháu lên TP.HCM điều trị mấy lần mới đỡ. Để trang trải chi phí mấy đợt đầu, gia đình phải bán căn nhà dột nát ở quê được 40 triệu đồng. Hiện cháu vẫn còn phải điều trị tiếp tục một toa 20 triệu, hai vợ chồng tìm mọi cách xoay xở mà đành bất lực. Nhà nghèo quá, thấy con bị bệnh tật hành hạ đau đớn mà đành phải chịu…”.
Được biết, ở quê, vợ chồng anh Võ Văn Lâm gia cảnh khó khăn, phải đi làm mướn kiếm sống qua ngày. Bây giờ cháu Kỳ Anh bị bệnh, anh chị đành gửi đứa con trai đầu đang học lớp 6 nhờ bà nội chăm sóc. Gặp chủ nhà nào thương tình thì cho chị Châu mang con lên công trình, còn chủ nhà nào khó quá thì chị và cháu phải ở nhà trọ. Trong khi đó, chị Châu lại mắc bệnh rối loạn tiền đình, thường xuyên xây xẩm mặt mày nên đi làm hồ bữa được bữa không. “Tiền thuê phòng, ăn uống ở thành phố quá đắt đỏ, lại phải dành dụm gửi thêm về cho con trai đang ở với bà nội già yếu, chúng tôi thực sự bế tắc, nhưng vẫn phải cắn răng bám trụ để lo cho cháu sống được ngày nào hay ngày đó…”, chị Châu nói trong nước mắt.
Anh Võ Văn Lâm cho biết thêm: “Lúc cháu mới phát bệnh, hơn 8 tháng trời hai vợ chồng túc trực ở bệnh viện, giờ thì tới ngày hẹn để vô thuốc nhưng đợt rồi không đủ tiền nên phải cho cháu… trốn viện luôn. Vì không được vô thuốc kịp thời nên càng ngày sức khỏe cháu càng xấu, đau nhức cả đêm, không ngủ được. 3 tuần gần đây, cháu Kỳ Anh sốt cao liên miên. Tôi rất lo lắng nhưng chẳng biết bấu víu vào đâu…”.
Đến công trường sửa chữa nhà ở Q.3 (TP.HCM), nơi vợ chồng anh Lâm đang phụ hồ, nhìn cháu Kỳ Anh gầy gò đen nhẻm đang nằm ngủ trong bụi xi măng, cát đá… chờ ba mẹ làm việc mà thấy đau lòng.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Võ Thị Kỳ Anh, hoặc BáoThanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.