Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
THANH NIÊN THỂ THAO  
Đàm phán chưa ngã ngũ
09:44:00, 19/07/2008
Từ Singapore, ông Lê Hùng Dũng nói: cuộc đàm phán vẫn chưa ngã ngũ dù có đạt được một vài thỏa thuận. VFF cũng nói như thế. Riêng Website của LĐBĐ Brazil (tiếng Bồ Đào Nha) xác nhận Olympic Brazil chỉ đấu một trận với Singapore (có thể họ chưa cập nhật).  Mời các bạn xem cuộc hành trình xác nhận nguồn tin của TNTT

Báo chí Việt Nam gây khó Phát sinh nhiều yêu sách mới

Gần 14 giờ chiều hôm qua (giờ Singapore), phóng viên Thanh Niên Thể Thao đã gặp ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch phụ trách tài chính của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tại sân bay quốc tế Changi với mong muốn được tham dự cuộc đàm phán giữa VFF với đại diện đội Olympic Brazil trong việc mời đội tuyển này sang đá giao hữu ở Việt Nam, nhưng không được chấp nhận. Lúc 19 giờ 53 phút, ông Dũng trả lời TNTT qua điện thoại rằng cuộc đàm phán chưa có kết quả, nảy sinh khó khăn mới.
21 giờ 20, tôi gọi ông Marc Biolley, nhà môi giới của công ty Matchworld Football SA. Vừa nghe tôi giới thiệu là phóng viên báo Thanh Niên của Việt Nam thường trú tại Singapore, ông vội nói ngay: “Tôi không có ý kiến gì cả. Vui lòng hỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ok?” “Thưa ông, ông không cung cấp thêm thông tin gì ư?” “Không, không có gì được gút lại cả. Không có gì chắc chắn hết”.

Dưới đây là nguyên văn cuộc nói chuyện qua điện thoại với ông Lê Hùng Dũng:

TNTT:Thưa ông, bây giờ chúng ta đã có kết quả đàm phán chưa?

Ông Lê Hùng Dũng: Chưa có kết quả gì đâu. Bây giờ mới đàm phán mà! Tuy nhiên, có một điều rất phiền phức: họ hiểu rất rõ những thông tin của mình, và họ đã phản ứng rất mạnh về việc báo chí VN chưa có gì mà đã đăng tin. Tôi có nói: “Chuyện thông tin của báo chí tôi không thể kiểm soát được!”. Bên ấy nói việc thượng lượng chưa ký kết thì coi như chưa có giá trị. Dù rằng việc đàm phán tương đối thuận lợi, nhưng vì bây giờ họ biết mình quá kỹ, ví dụ vé bán giá bao nhiêu, chi phí tổ chức bao nhiêu, rồi nhiều chuyện khác. Bây giờ mình ở cái thế là phải tổ chức trận này, họ biết vậy nên tiếp tục đưa ra các yêu cầu mới. Đó là cái mệt của đoàn đàm phán.

Singapore khôn hơn mình, họ giữ thông tin rất kỹ. Tôi đã gặp một quan chức của Singapore, họ đã thương lượng xong rồi. Chắc chắn đội Brazil sẽ đến Singapore, nhưng vì họ giữ thông tin, báo chí không dám “trưng” lên. Vì vậy họ đàm phán rất thoải mái với công ty Matchworld. Còn với mình thì khó khăn hơn. Tôi đã đề nghị với họ để chúng bàn bạc thêm và ngày mai sẽ thảo luận tiếp những yêu cầu mới của họ. mọi chuyện chỉ đến đây thôi.

TNTT: Thưa ông, vậy trước đây VFF tổ chức họp báo, thông báo chi tiết mọi chuyện, khi ấy chúng ta có cân nhắc hậu quả như thế này không?

Ông Lê Hùng Dũng: Thôi nhé, tôi chỉ cũng cấp thông tin cho bạn như vậy thôi, không bình luận gì thêm. Còn bình luận là chuyện của các bạn.

TNTT: Xin cảm ơn ông. Chúc đoàn đàm phán thành công.

“Săn” ông Lê Hùng Dũng ở Singapore

Chiều hôm qua, phóng viên Thanh Niên Thể Thao đã gặp ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF tại sân bay quốc tế Changi cùng vợ và các con ông. Trông ông thoải mái như người đi du lịch.

Thông tin về việc sáng 18-7 ông Lê Hùng Dũng và ông Lê Hoài Anh, Chánh văn phòng VFF sẽ sang Singapore để ký hợp đồng chính thức với Matchworld Football SA về việc đưa U23+3 Brazil tới Hà Nội đấu giao hữu vào ngày 1-8 được đăng trên trang nhất các tờ báo điện tử Việt Nam khiến giới hâm mộ nức lòng. Được biết hai ông sẽ đáp chuyến bay VN741 từ TP. Hồ Chí Minh đi Singapore lúc 10 giờ 30. Tôi lên kế hoạch gặp hai ông ở Singapore.

Vài phút trước giờ máy bay cất cánh, tôi đã điện thoại về sân bay Tân Sơn Nhất để chắc ăn 2 vị này đã lên máy bay chưa. Tân Sơn Nhất cho biết ông Lê Hùng Dũng đã boarding, ngồi ghế hạng C; còn ông Lê Hoài Anh thì không thấy boarding cũng chẳng có book vé. Vậy là tôi in một tờ giấy A4 với dòng chữ: “Welcome Mr. Le Hung Dung”. Vào trang web của sân bay Changi, thông tin cho biết chuyến bay VN741 từ Hà Nội, quá cảnh TP.HCM và dự kiến hạ cánh lúc 13 giờ 25 phút tại ga số 1 (T1); hành lý sẽ được chuyển ra băng chuyền số 18.

Đến ga T1, bảng điện tử thông báo thời gian hạ cánh của chuyến bay được xác nhận là 13 giờ 12 phút. Tôi đi qua đi lại xem có ai đi đón ông Dũng không. Có rất nhiều người đi đón cầm trên tay những cái biển ghi những cái tên Việt Nam, nhưng ngoài tôi ra không có cái biển nào có tên Le Hung Dung cả. “Không sao! Có thể ông Dũng tự đi đến điểm hẹn đàm phán”, tôi nghĩ vậy. Tôi bấm máy gọi thử số điện thoại di động của ông Dũng thì câu câu trả lời trả lời “hiện không liên lạc được”; gọi thử số máy di động của ông Lê Hoài Anh tôi cũng nhận được câu trả lời y chang.

13 giờ 15 phút, chuyến bay VN 741 đã hạ cánh. Khoảng chục phút sau, nhiều hành khách đã ra cửa. Khoảng 13 giờ 30, tôi sốt ruột bấm máy gọi cho ông Dũng, máy reo. Sau 3 hồi chuông, ông Dũng chưa trả lời, tôi ngắt cuộc gọi và đợi tiếp. Đến 13 giờ 50 phút thì tôi quyết định gọi thật. Sau 5 hồi chuông thì ông Dũng bắt máy. Tôi tự giới thiệu và hỏi ông đã ra tới cửa chưa. Ông nói chưa và hỏi lại tôi cần gì. Tôi nhắc lại chuyện đi đàm phán thì ông ngắt ngang: “Tôi biết rồi. Cô nói báo Thanh Niên là tôi biết rồi. Nhưng mà bây giờ đã có gì đâu”. Cuối cùng, tôi bảo xin được gặp ông ngay sân bay trong chốc lát.

Vừa dừng cuộc gọi thì tôi đã thấy ông ra cửa. Tôi hơi bất ngờ. Ông mặc áo ngắn tay với quần tây đóng thùng rất đơn giản. Đi cùng ông là một phụ nữ, hai cô gái và một cậu bé nữa. Ông Dũng bảo đó là vợ con ông, cùng sang du lịch. Ông bảo ông dự định mai về (tức hôm nay), và khẳng định việc đàm phán sẽ không khó khăn, cơ bản là hai bên đã đồng ý nhiều việc, nhưng có thể chỉ có một số từ ngữ mà hai bên chưa thống nhất. Tôi xin phép được đi cùng và chứng kiến cuộc đàm phán, ông Dũng từ chối: “Mọi việc còn đang đàm phán, phía đối tác họ sẽ không thích có báo chí tham gia đâu!” Và ông đề nghị tôi khoảng 7 giờ tối gọi lại, khi đó ông sẽ cung cấp chi tiết kết quả đàm phán. Tôi hỏi gia đình ông ở khách sạn nào, ông lắc đầu: “Cho phép tôi không tiết lộ thông tin này”.

Tôi đi cùng gia đình ông ra bắt taxi. Với ngần ấy người, họ phải đi bằng 2 chiếc. Hai cô con gái xinh xắn chừng 18-19 tuổi lên chiếc xe hãng Maxi Cab màu bạc. Vợ chồng ông và cậu con trai đi chiếc xe hãng Comfort màu xanh. Trong chốc lát, cả hai xe vụt đi...

Thục Minh (VP Singapore)

Website của LĐBĐ Brazil: Chỉ đấu với Singapore

AFC ủng hộ VN mời Olympic Brazil

Hôm qua, website của LĐBĐ Brazil (CBF) đã đăng tải cực kỳ chi tiết trên trang nhất lộ trình của đội tuyển Olympic Brazil trong một tháng bắt đầu từ giữa tháng 7.

Trang web viết rõ như sau:“Olympic Brazil sẽ đến Paris, Pháp vào thứ Hai ngày 21 - 7, trên hành trình tới Singapore - nơi đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia của nước này vào ngày 28 - 7, nhằm chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh. Trên đường từ Brazil đến Paris, đội tuyển sẽ đón các cầu thủ Thiago Silva, Thiago Neves, Renan, Alex Silva và Hernanes. Đây là các cầu thủ đang thi đấu tại các CLB ở châu Âu. Từ thủ đô của nước Pháp, đội tuyển sẽ đến Singapore”.

Trang web viết tiếp:“Tại Olympic, đội tuyển Brazil nằm ở bảng C cùng với Olympic Bỉ, Trung Quốc và New Zealand. Các trận đấu Olympic được tổ chức ở 5 địa điểm: Bắc Kinh, Thượng Hải, Qinhuangdao, Shenyang, Tianjin. Trận đấu đầu tiên của ĐT Brazil gặp ĐT Bỉ vào ngày 7 - 8 tại Shenyang.

Trận đấu cuối cùng sẽ gặp ĐT Trung Quốc vào ngày 13 - 8 ở Qinhuangdao. Các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 16 - 8 ở các thành phố Bắc Kinh, Qinhuangdao, Shenyang và Thượng Hải.

Các trận bán kết tổ chức vào ngày 19 - 8 với 1 trận diễn ra tại Bắc Kinh, và trận còn lại ở Thượng Hải”.

Toàn bộ phần tin rất kỹ càng này không đề cập đến chuyến thi đấu tại VN. Một là CBF chưa kịp cập nhật hoặc cuộc đàm phán với phía VN chưa xong nên công ty môi giới, đại diện của Olympic Brazil chưa thông báo cho CBF thông tin này.

Trong khi đó, trao đổi với TNTT, một cán bộ ở Đại sứ quán Brazil tại VN vẫn khẳng định rằng, họ chưa có một thông tin nào về chuyến du đấu này từ Brazil gửi sang. Sáng sớm qua, ông đại sứ còn gọi điện về Brazil cho Bộ trưởng Bộ Thể thao nước này và cả lãnh đạo CBF cùng nhiều nguồn khác thì vẫn không ai nắm được chuyện này.

Buổi chiều cùng ngày, lãnh đạo LĐBĐ VN đã tiếp đại sứ VN tại Brazil Nguyễn Thạc Dĩnh. Sau cuộc gặp, ông Nguyễn Thạc Dĩnh cho TNTT biết, LĐ đã thông báo đang tiến hành đàm phán với đại diện Olympic Brazil và tình hình rất khả quan.

Cũng ngay trong ngày, website của LĐ công bố tin:“Sáng nay 18 – 7, đại diện lãnh đạo LĐBĐVN đã trực tiếp sang Singapore – nơi dừng chân của ĐT Olympic Brazil trong chuyến du đấu trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh 2008 - để hoàn tất những thương thảo cuối cùng. Theo tin mới nhất của đoàn, cuộc đàm phán diễn ra rất căng thẳng nhưng các vấn đề cơ bản đã đạt được sự đồng thuận từ cả 2 phía. Tuy nhiên, cũng trong cuộc đàm phán này, đại diện đội tuyển Olympic Brazil đã đưa thêm một vài yêu cầu mới và hiện nay hai bên đang cùng cân nhắc, xem xét”.

Trước đó, website của LĐ cũng cho biết:“Được tin LĐBĐ VN đang xúc tiến việc mời ĐT Olympic Brazil với sự hiện diện của các danh thủ như Ronaldinho, Robinho, Lucas, Anderson…sang thi đấu giao hữu cùng ĐT Việt Nam, LĐBĐ châu Á (AFC) đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình đối với ý tưởng này của VFF.

Thay mặt lãnh đạo AFC, Tổng thư ký AFC Dato Paul Mony Samuel chúc VFF tổ chức thành công sự kiện bóng đá giàu ý nghĩa này và hy vọng khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 1-8”.

Phương - Lương

Thục Minh (VP Singapore)

 

in Phản hồi Gửi
Theo dòng sự kiện
  Cảm giác đặc biệt (19/07)
  VFF đòi bản quyền truyền hình: Hơn 400 triệu đồng (19/07)
  Phải biết kiềm chế (19/07) - Phương Ý
  Vụ Olympic Brazil sang VN: Chưa thỏa thuận xong hợp đồng (19/07) - Quang Tuyến
  Quyết tâm của VFF (18/07)

     Các tin bài khác

Nhập SBD để tra điểm 

Bóng đá trong nước
Việt Nam cùng bảng với Thái Lan
Trông người ngẫm đến ta
Kết quả bốc thăm ASIAN Cup 2011: Việt Nam vào bảng khó
VCK AFF Cup 2008: Ấn định thời gian tổ chức
Sông Lam Nghệ An chỉ bị trừ 1 điểm!
Làm lại CLB bóng đá TP.HCM: Bầu Hưng chi 6 tỷ
Đội tuyển bóng đá nam VN
Tham vọng từ một lò đào tạo
Đóng cửa sân Vinh hết 2008
Bóng đá không “chết”
Bóng đá quốc tế
Croatia triệu tập đội tuyển
Trung vệ Nemanja Vidic: Không muốn sống ở Anh nữa
Chelsea là hạt giống số 1
Barca thời hậu Rijkaard
Tôi chưa quan tâm đến Scudetto
Wenger nên xem lại chiếc áo “số 10”!
Tiền lương tại Anh: Dấu hiệu của sự phân cực
Hồ sơ
Những vụ bê bối trong bóng đá Ý
Những quả “bom sex” trong thể thao
Bầu Đức có mua được cổ phiếu của Arsenal?
Hậu trường
Bianca giờ đã khác xưa
Lionel Messi: Bị người đẹp tấn công
Tiền đạo Ronaldo: Vui vầy cùng hoa hậu
Marco Borriello: Hạnh phúc bên Belen xinh đẹp
Abbey Clancy: Không còn chán đời
Chuyện tình cầu thủ: Chiến công của Pele
Aida Yespica: Không thoát y

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.


Sử dụng công nghệ Quản lý nội dung của Công ty TNHH Truyền thông Việt Namx