Sau khi vô địch AFF Cup 2008, U.23 VN đến SEA Games 25 tại Lào vào đầu tháng 12 tới với tư cách là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Không còn kiểu phập phồng lo sợ, liệu U.23 VN có thể vượt qua người Thái, mà chính người Thái phải kiêng dè chúng ta. TNTS giới thiệu một vài nhân tố chính của U.23 VN - những người có thể góp công lớn giải cơn khát vàng cho triệu triệu tín đồ túc cầu giáo VN trên đất Lào.
Bùi Tấn Trường - Người “gác đền” chắc chắn
Nếu chỉ ra một vị trí không thể thay thế trong thành phần đội tuyển U.23 VN, đó chính là “người nhện” Bùi Tấn Trường. Trong các trận đấu tập vừa qua của U.23 VN, Tấn Trường luôn làm yên lòng người hâm mộ bởi khả năng xử lý bóng bổng rất tốt, ra vào hợp lý và phản xạ tuyệt vời. Tấn Trường đã làm nản lòng các chân sút U.23 Trung Quốc bằng chính tài nghệ của mình. Tài năng của anh khiến HLV Calisto rất hài lòng, khi ông luôn ghi tên Tấn Trường đầu tiên trước mỗi trận đấu của đội tuyển U.23 quốc gia. Khi thủ môn Dương Hồng Sơn bận việc gia đình, không thể góp mặt cùng đội tuyển VN trong trận lượt về với Syria vào ngày 18.11 tới, vị HLV người Bồ đã đôn Tấn Trường lên đội tuyển để đi Syria thế vai cho Dương Hồng Sơn.
Dù chưa từng được khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng đây là món quà ý nghĩa mà HLV Calisto dành tặng Tấn Trường để giúp anh vững tin hơn ở chiến trường SEA Games. Với chiều cao 1m88 và sải tay rất dài, Trường như được sinh ra để gắn đời mình với vị trí thủ môn. Trước khi lên đường đi Syria, chàng trai Đồng Tháp bày tỏ: “Đứng trong khung thành đội tuyển quốc gia là điều mà không phải ai cũng làm được. Tôi sẽ chứng tỏ mình xứng đáng với sự tin dùng của HLV Calisto. Tôi ước mơ mình là thủ môn xuất sắc nhất ở SEA Games sắp tới, bởi có danh hiệu đó, đồng nghĩa với việc U.23 VN sẽ đoạt được HCV mà mọi người mong đợi”.
Phạm Thành Lương - Bước ra từ sân chơi U.21
Lương “dị” bước ra từ sân chơi U.21 Báo Thanh Niên, khi anh thi đấu nổi bật trong màu áo Hà Nội ACB đoạt ngôi á quân năm 2005. Ở giải đấu đó, với cái chân trái cực khéo, Thành Lương đã làm người hâm mộ ngỡ ngàng bởi tài làm xiếc với trái bóng và những pha sút xa căng như kẻ chỉ. Thành công cùng đội tuyển VN với chức vô địch AFF Cup 2008, Thành Lương nhanh chóng trở thành cầu thủ được nhiều fan yêu mến.
 |
|
Phạm Thành Lương - Ảnh: Khả Hòa
|
Sinh năm 1988, dù chỉ mới 21 tuổi, nhưng Thành Lương được HLV Calisto trao chiếc băng đội trưởng đội U.23, nơi có rất nhiều cầu thủ hơn anh đến 2 tuổi. Đây là một đặc cách cũng như là niềm tin của ông Calisto với cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất quốc gia. Lúc nhận vinh dự này, Thành Lương bộc bạch: “Tôi quả thật quá bất ngờ với vinh dự rất lớn này. Nhưng tôi sẽ không để chiếc băng đội trưởng biến thành sức ép lên đôi chân của mình, mà sẽ cố gắng nỗ lực hơn để xứng đáng với những gì thầy “Tô” và mọi người trông đợi”.
Đôi mắt tinh tường của HLV Calisto đã “làm mới” Thành Lương trong màu áo U.23. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, Lương “dị” trưởng thành, chững chạc hơn khi dẫn dắt đồng đội của mình trong quá trình thực hiện giấc mơ vàng SEA Games 25. Thành Lương từng bước hạn chế nhược điểm về chiều cao của mình, bởi anh luôn tích cực luyện tốc độ và tăng cường sức mạnh để không thua sút đối thủ ở các tình huống tranh chấp tay đôi. Tại SEA Games sắp tới, người hâm mộ sẽ có dịp chứng kiến những độc chiêu của Lương “dị” bên hành lang trái và những cú dứt điểm từ tuyến hai của anh khiến đối thủ không kịp trở tay.
Phan Thanh Hưng - Niềm hy vọng của đất Quảng
|
|
Phan Thanh Hưng
|
Là tân binh của U.23, Phan Thanh Hưng gây ngạc nhiên lớn cho người hâm mộ khi anh xuất hiện chính trong thành phần của U.23 VN ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là vị trí tối quan trọng của mỗi đội bóng, là người điều phối, giữ sự liên lạc giữa các tuyến, nên có vai trò cực kỳ quan trọng. HLV Calisto sớm nhìn thấy tố chất của Hưng trong màu áo SHB Đà Nẵng, nên đã nhanh chóng tuyển chọn và huấn luyện anh ở vị trí thiết yếu này. Ngay màn ra mắt, Thanh Hưng đã chứng tỏ mình với cú sút căng từ ngoài 25m ghi bàn thắng vào lưới Chungnam Dragon, Hàn Quốc. Bàn thắng này dù chỉ được ghi trong một trận cầu giao hữu nhưng nó cực kỳ có ý nghĩa với HLV Calisto. Bởi trước hết, HLV Calisto đã có thêm giải pháp tấn công khi tuyến trên bị phong tỏa. Thanh Hưng sẽ là sự hỗ trợ tuyệt vời cho Thành Lương, trong những pha băng lên từ tuyến hai để tung đòn quyết định. Ngoài ra, khả năng bắn phá từ xa của Thanh Hưng, giúp đội quân của HLV Calisto phần nào hạn chế được nhược điểm sút xa kém cỏi của mình.
Nổi danh qua Giải U.21 Báo Thanh Niên 2008 khi giúp U.21 Đà Nẵng đăng quang ngôi vô địch ở Bình Định, Phan Thanh Hưng tiếp tục chơi xuất sắc trong màu áo đội bóng sông Hàn với chức vô địch V-League và Cúp Quốc gia năm nay. Vinh quang trong nghiệp cầu thủ tiếp tục đến với Hưng bởi anh được HLV Calisto tin tưởng trao cho vị trí chính thức ở đội U.23 và là một trong 5 cầu thủ được thầy “Tô” đặc cách đôn lên khoác áo tuyển quốc gia. Một khởi đầu tốt, giúp chàng trai đất Quảng tiếp tục tự tin để cống hiến tại SEA Games sắp tới.
Nguyễn Thành Long Giang - Lặng lẽ tiến bước
|
|
Nguyễn Thành Long Giang
|
Sau một mùa SEA Games tệ hại khi U.23 VN thất bại, HLV Riedl phải từ chức ngay trên đất Thái năm 2007, Long Giang lần đầu nếm chén đắng của nghiệp cầu thủ, bởi ở giải đó, anh thường xuyên phạm sai lầm khi hàng thủ VN chơi không tốt. Bóng đá đem vinh quang đến cho Long Giang rất sớm, bởi sau chức vô địch U.21 năm 2006 ở Đà Nẵng, Giang được xem là một trung vệ tương lai của đội tuyển VN, người có thể là hậu duệ xứng đáng của Đỗ Khải, Huy Hoàng… Thế nhưng, thành công quá nhanh khiến Giang chưa thể đứng vững trên đôi chân của mình. Thất bại của U.23 VN, cùng phong độ đi xuống của mình, Long Giang có phần mất đi nhuệ khí của tuổi trẻ khi trôi dạt từ đội này đến đội khác. Nhưng thầy “Tô” vẫn không quên được những tố chất của Giang, bởi theo quan niệm của ông: “Một cầu thủ giỏi không bao giờ quên khả năng chơi bóng của mình”.
Khi gọi Long Giang lên đội tuyển, HLV Calisto đã làm sống lại niềm tin của cậu bé sông Tiền. Những lời “uyên bác” của thầy Tô, khiến Giang như muốn vùng lên, lao ra khỏi bức tường u ám bấy lâu nay để khẳng định tài nghệ của mình. Những trận đấu tập huấn của U.23 vừa qua cho thấy một Long Giang mới, mạnh mẽ, chắc chắn và chững chạc hơn. Long Giang không chỉ lấy được niềm tin của HLV Calisto mà còn chiếm được thiện cảm của người hâm mộ bằng lối chơi lăn xả của anh. Bây giờ việc HLV Calisto cần làm tiếp theo là tìm ra trung vệ thứ 2 - để đá cặp cùng Long Giang ở SEA Games tới.
Quang Huy