Tình đầu luôn để lại những ấn tượng khó quên. Có thể nó là nỗi nhớ dịu ngọt, cũng có thể là những khắc khoải day dứt. Bộ phim truyền hình Đài Loan 20 tập Ký ức tình đầu trên HTV7 sẽ giúp bạn quay lại những kỷ niệm đáng nhớ đó.
Ký ức tình đầu hứa hẹn đem lại nhiều phút giây lắng đọng với những gương mặt sáng giá của truyền hình Đài Loan. Nữ diễn viên Trần Di Dung (Tammy Chen) - được khán giả trìu mến gọi là “Thường Bàn Quý Tử trên màn ảnh nhỏ Đài Loan” – đang rất ăn khách hiện nay. Ngoài lợi thế với các vai chính - công chúa - trong các phim cổ trang, cô còn tạo được bất ngờ cho khán giả với các vai phản diện hoặc các nhân vật có tính cách phức tạp.
Sinh ngày 13.3.1979, Trần Di Dung bắt đầu đóng phim từ năm 2002 và thực sự nổi bật qua các phim: Ánh sao trong băng giá, Long hổ anh hùng, Tứ đại danh bộ, Huân y thảo, Thiên hạ đệ nhất... Với đôi mắt to tròn, thân hình khả ái và cao ráo, Trần Di Dung từng được mời làm người mẫu, nhưng cô đã quyết định chọn nghiệp diễn, tuy nguyện vọng đầu tiên là sang Anh du học.

Cô cho biết trong số các phim truyền hình đã đóng, cô rất yêu thích bộ phim Ký ức tình đầu bởi chất lãng mạn và tươi trẻ của nó. Khi được hỏi về quan hệ với Hà Nhuận Đông - bạn diễn điển trai thường gây cho cô vô số những tin đồn lùm xùm gần đây, Trần Di Dung một mực khẳng định họ chỉ là chị em.

Bộ phim còn lôi cuốn khán giả bởi trong dàn diễn viên chính còn có sự góp mặt của nam ca sĩ Hồng Kông Trần Tư Hàn. Anh nổi tiếng không chỉ là em ruột của ngôi sao Trần Tuệ Lâm, mà hiện được coi là điểm sáng trên sàn diễn nhạc trẻ châu Á. Tuy xuất hiện trên phim truyền hình gần đây chưa nhiều, song vẻ ngoài tươi sáng, lối diễn tự nhiên, chân thành của anh khiến khán giả thích thú vì mới lạ. Anh cho biết tham gia đóng phim Ký ức tình đầu anh có cơ hội học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất quý giá.
Bật mí nội dung
Đỗ Khải Tường ra đón các bạn học sinh thời tiểu học nhưng anh không được vui lắm vì có thể mối tình đầu của anh không có mặt trong số họ. Những kỷ niệm thời thơ ấu lại ùa về trong tâm trí Khải Tường. Anh ấy và cô gái Quýt có hẹn ước gì chưa thì Khải Tường không nhớ rõ, chỉ mường tượng được dư vị ngọt ngào của mối tình đầu để lại trong ký ức. Năm đó Khải Tường và cô gái Quýt gặp nhau đúng vào mùa hè hồi lớp 5... rồi sau này họ sẽ ra sao, có lẽ đó là con đường định mệnh... |
Ngọc Bi (theo sina.com)