Tìm việc ở TP.HCM: Gia tăng thất nghiệp

01/10/2023 06:47 GMT+7

Do tìm việc khó khăn, nhiều người lao động chọn lãnh trợ cấp thất nghiệp hoặc cầm chừng bằng công việc tạm thời để lãnh bảo hiểm xã hội một lần.

UỐI" VỚI TÌM VIỆC

Tại Phòng bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, chị M. (24 tuổi, quê Gia Lai) đợi đến lượt để làm hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp. M. nói đã 4 tháng qua, chị không tìm được việc làm. Với tấm bằng cử nhân luật trong tay, khi tốt nghiệp, chị làm trong một công ty chuyên tư vấn luật. Nhưng do môi trường không hợp nên chị nghỉ việc. Thế nhưng, trái với những suy nghĩ ban đầu về các cơ hội việc làm, 4 tháng qua, chị vật vã với chuyện rải CV, ứng tuyển, trượt phỏng vấn...

Tìm việc ở TP.HCM: Gia tăng thất nghiệp - Ảnh 1.

Người lao động thất nghiệp đến Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM để làm hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp

PHẠM THU NGÂN

"Mỗi ngày tôi đều đặn nộp hồ sơ nhưng không có công ty nào nhận, dù mình đã giảm bớt các tiêu chí việc làm. Ngày nào cũng vậy, cụm từ thất nghiệp treo lơ lửng, cộng thêm chuyện tiền tiết kiệm vơi dần khiến tôi nhiều lần như trầm cảm. Trong mấy tháng ở nhà, tôi không dám ra quán xá, tụ tập vì sợ bạn bè hỏi thăm tình hình công việc. Tôi chỉ ở nhà, nấu cơm, dọn dẹp rồi rải CV trên các trang tuyển dụng trực tuyến, lượn lờ các hội nhóm việc làm trên Facebook…", chị M. chia sẻ.

Lương bình quân của lao động tại TP.HCM là 9,3 triệu đồng

Với cô gái trẻ, đây là lần thứ hai ứng tuyển việc làm. Nhưng so với lần đầu tiên khoảng 2 năm trước đây lúc mới ra trường, giờ tìm việc khó hơn nhiều. "Lúc xưa, mình chỉ mất tầm hơn 2 tuần để có nơi làm việc ưng ý thôi vì nhiều công ty tuyển lắm. Nhưng lần này, đã gần 4 tháng rồi mà chỉ có vài nơi gọi phỏng vấn, đuối quá nên mình làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp luôn", chị M. lắc đầu.

Còn anh Nguyễn Thái Anh (34 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM để gửi thông báo chưa có việc làm. Anh đã nhận bảo hiểm thất nghiệp được 3 tháng, lý do là vì đuối sức với chuyện tìm việc.

Người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng

Trong 9 tháng năm 2023, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đã tiếp nhận 166.266 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,74% với hơn 10.000 hồ sơ so với cùng kỳ 9 tháng năm 2022, trong đó, riêng tháng 9 đơn vị đã tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 112.067 người, số người thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng là 429.759 lượt người.


"Tôi làm nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm (QC) cho một công ty xuất nhập khẩu tại TP.HCM. Do tính chất công việc thường xuyên đi làm xa, mà tôi lại còn đang lo cho mẹ già nên tôi đành nghỉ việc để tìm việc nào đó ổn định hơn để tiện chăm sóc cho mẹ. Nhưng không ngờ lại khó tìm việc như vậy", anh Thái Anh kể.

Kể từ khi nghỉ việc vào tháng 3.2023, đến nay gần nửa năm trôi qua, anh Thái Anh vẫn chưa tìm được công việc mới. Để trang trải cuộc sống trước mắt, duy trì thói quen làm việc, anh làm các công việc thời vụ, bán thời gian quanh thành phố.

"Đi làm tích góp nhiều năm đến nay đã gần hết, mong sao nhanh chóng tìm được việc mới để có thể ổn định kinh tế. Chứ như bây giờ thì thật sự tôi chẳng dám nghĩ tới chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái", anh Thái Anh lắc đầu.

Không chỉ nộp hồ sơ trên các trang tuyển dụng, anh Thái Anh còn đi quanh các khu công nghiệp, công ty để xin việc nhưng đều bị từ chối, hoặc không phù hợp. Anh chia sẻ thêm: "Mọi năm, các công ty tuyển dụng vị trí này rất nhiều, nhưng năm nay chắc do kinh tế khó khăn, hàng hóa xuất khẩu ít hơn nên kiếm việc cũng khó hơn".

Tìm việc ở TP.HCM: Gia tăng thất nghiệp - Ảnh 3.

Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tăng cường treo bảng thông tin về việc làm để tiếp cận được nhiều người lao động hơn

PHẠM THU NGÂN

"GIÀ QUÁ KHÔNG AI NHẬN"

Cuối tháng 8.2023, anh Nguyễn Minh Hoàng (48 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) đến trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Thủ Đức làm hồ sơ lãnh trợ cấp một lần. Anh Hoàng nói mình đã tìm việc ngay sau khi biết mình nằm trong danh sách nhân sự bị cắt giảm của công ty hồi tháng 5.2023, nhưng đến nay vẫn chưa có chỗ làm nào phù hợp. "Tôi cũng chạy xe quanh các khu công nghiệp để tìm việc, nhưng đều bị từ chối, chỗ thì bảo đã đủ người, chỗ bảo tôi già quá nên không nhận".

CÔNG NHÂN THẤT NGHIỆP CÓ THỂ TÌM VIỆC Ở ĐÂU?

Để không bị lừa đảo bởi những lời rao "việc nhẹ lương cao", người lao động cần việc phải tìm hiểu đơn vị giới thiệu việc làm đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hay chưa. Danh sách các đơn vị có cấp giấy phép giới thiệu việc làm được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM (sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn).

Cạnh đó, người lao động có thể đến, liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, địa chỉ website vieclamhcm.net) cùng các chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp của trung tâm này, hoặc đến Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên (thuộc Thành đoàn TP.HCM, số 1A Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q.Gò Vấp, địa chỉ website sieuthivieclam.vn) để được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Thất nghiệp gần 3 tháng, anh Hoàng chỉ ở nhà, ai gọi gì làm đó. Chi tiêu trong gia đình 4 người nay phải phụ thuộc vào mức lương công nhân 7,5 triệu đồng/tháng của vợ anh.

"Hồi trước, công ty còn ăn nên làm ra, vợ tôi làm thêm giờ, lương có thể tới 10 triệu đồng/tháng, nhưng gần một năm trở lại đây, tôi chưa thấy vợ tăng ca bữa nào. Nhưng dè sẻn chi tiêu cách mấy cũng thiếu, trụ không nổi. Do công ty tôi mới mất việc không đóng BHXH nên tôi đủ điều kiện hưởng với công ty trước đó. Tôi rút BHXH một lần để trang trải cuộc sống", anh Hoàng chia sẻ.

Tìm việc ở TP.HCM: Gia tăng thất nghiệp - Ảnh 5.

Số lao động thất nghiệp tại TP.HCM gia tăng

NHẬT THỊNH

Xem nhanh 20h: Tin tức thời sự toàn cảnh

Anh Hoàng nhẩm tính, nếu chọn rút BHXH một lần sẽ được hơn 60 triệu đồng. Với số tiền này, anh đem trả nợ cho bạn bè vì trước đây mượn họ để xoay xở cuộc sống.

"Đứa con trai đầu của tôi sắp vào đại học nên tôi cũng tính mua cho nó chiếc máy tính để phục vụ việc học. Vợ chồng tôi thất học rồi, ráng cho hai đứa nhỏ học hành đến nơi đến chốn, sau này đỡ vất vả", anh Hoàng nói thêm

 (còn tiếp). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.