Tìm thấy thi thể người đàn ông để lại con trên cầu rồi nhảy xuống sông

16/12/2014 17:40 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ ngày 16.12, thi thể anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, quê Đồng Hới, Quảng Bình) đã được đội thợ lặn ở TP.Huế tìm thấy trên sông Hương sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm trong giá rét.

(TNO) Khoảng 16 giờ ngày 16.12, thi thể anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, quê Đồng Hới, Quảng Bình) đã được đội thợ lặn ở TP.Huế tìm thấy trên sông Hương sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm trong giá rét.

Ông Nguyễn Bá Kiểu gọi điện về quê báo tin sau khi thi thể con trai mình được tìm thấy - Ảnh: Đình ToànÔng Nguyễn Bá Kiểu gọi điện về quê báo tin sau khi thi thể con trai mình được tìm thấy - Ảnh: Đình Toàn
 
Có mặt và xác nhận thi thể của con trai, ông Nguyễn Bá Kiểu (66 tuổi, trú xóm Chùa, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết thêm anh Hải cùng con trai đã cắt liên lạc với gia đình gần 2 năm qua.

Khoảng 11 giờ ngày 15.12, anh Hải đưa con trai tên Nguyễn Thanh Sơn (9 tuổi) đi taxi đến cầu Phú Xuân (TP.Huế), sau đó để con lại trên cầu rồi buông mình xuống sông.

Chiều 16.12, gia đình và bạn bè anh Hải ở Huế tổ chức khâm liệm sau đó đưa thi thể người xấu số về Quảng Bình lo hậu sự. Riêng Nguyễn Thanh Sơn tạm thời được bà ngoại đón về Đồng Hới nuôi dưỡng.

Được biết, trước khi tìm đến cái chết, anh Hải đã nhắn tin vĩnh biệt gửi đến một số bạn thân ở Huế, trong đó có những người bạn học thời đại học tại Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế. Trong tin nhắn anh Hải nói đến việc mình mắc bệnh nặng và khó khăn về tài chính, sau khi mất mong mọi người giúp đỡ cho Sơn được đoàn tụ với ông bà nội, ngoại.

Anh Hải tốt nghiệp đại học năm 2002, ly hôn vào năm 2008 sau khi có con là Thanh Sơn. Những năm tháng thuê trọ sống ở Huế, anh Hải cho con đi học tiểu học tại một trường tư khá danh tiếng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.