Tìm lại được 'crush' cũ nhờ xem bóng đá

Thúy Hằng
Thúy Hằng
13/03/2023 14:38 GMT+7

Một câu chuyện rất thú vị diễn ra ở bên lề vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp Café de Măng Đen. Một cô gái đã tìm lại được "crush" năm xưa nhờ xem bóng đá.

Tìm lại được 'crush' cũ nhờ xem bóng đá sinh viên - Ảnh 1.

Nhỉ tìm lại được người mình từng thần tượng, ngưỡng mộ trước đây nhờ xem bóng đá sinh viên

THÚY HẰNG

Chiều qua, 12.3, ngay sau khi trận đấu giữa Trường ĐH Nông Lâm TP.HCMTrường ĐH Cần Thơ kết thúc với chiến thắng thuộc về đội bóng ở TP.HCM, các cầu thủ đang di chuyển ra phía ngoài sân thì bỗng nhiên một cô gái nhỏ bé tiến lại gần thủ môn của Trường ĐH Cần Thơ.

Họ trò chuyện một lúc, cô gái nhỏ nói một vài câu gì đó khiến chàng thủ môn của Trường ĐH Cần Thơ khuôn mặt đã tươi tỉnh trở lại, dù trước đó đang ủ rũ vì đội bóng của mình chưa có chiến thắng. Cô gái ấy cầm cánh tay của thủ môn và lắc lắc, nói đi nói lại: "Anh ơi, cố lên, cố lên. Mình còn nhiều trận đấu ở sau nữa anh nha".

Điều đáng chú gì, cô gái ấy mặc áo thun có logo của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trên đôi má cũng dán sticker có logo của đội bóng vừa có chiến thắng 2-1 trước Trường ĐH Cần Thơ.

Chân sút ĐH Thủy lợi mê ăn hủ tiếu, tiết lộ 'đá tốt được người yêu thưởng’

Trò chuyện với phóng viên Báo Thanh Niên, cô gái cho hay mình tên là Trình Ngọc Nhỉ, 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Chàng thủ môn tên Bùi Thanh Nghệ, 20 tuổi, sinh viên năm 2 ngành Kỹ thuật điện, Trường ĐH Cần Thơ.

Nhỉ học Trường THPT Lai Vung 2, còn Nghệ học trên Nhỉ một lớp, ở Trường THPT Lai Vung 1. Họ cùng quê với nhau ở H.Lai Vung, Đồng Tháp và từng chạm mặt nhau trong Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Đồng Tháp mấy năm trước. 

Lúc ấy, Nhỉ ở đội tuyển điền kinh, còn Nghệ thi đấu bóng đá. Họ di chuyển cùng đoàn xe với nhau. Khi điền kinh thi đấu thì đội bóng đá ra cổ vũ và ngược lại. Từ đó, cô gái Đồng Tháp đã âm thầm thích Nghệ và coi anh là "crush" (người mình từng thầm thương trộm nhớ tuổi thanh thiếu niên - PV).

Tìm lại được 'crush' cũ nhờ xem bóng đá sinh viên - Ảnh 2.

Thủ môn Bùi Thanh Nghệ (số 24) và đội Trường ĐH Cần Thơ khi được vào chơi vòng chung kết

MINH TÂN

Nhỉ vui vẻ kể: "Từ trận đầu tiên, tôi xem anh ấy bắt bóng là tôi đã ngưỡng mộ rồi. Anh ấy bắt bóng rất đỉnh luôn. Có trận hai đội phải đá luân lưu 11 m để xác định đội chiến thắng, anh Nghệ đã bắt bóng rất siêu và mang lại chiến thắng cho đội trường mình".

Còn thủ môn của đội bóng đá Trường ĐH Cần Thơ cũng nhớ lại: "Năm 2021, tôi học lớp 12, đội bóng đá của chúng tôi giành HCV Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, năm 2019, đội của chúng tôi giành HCB. Tôi cũng nhớ là Nhỉ ở đội tuyển điền kinh, chúng tôi di chuyển cùng nhau và cổ vũ cho nhau. Ngày đó rất vui".

Cô gái Nhỉ có xin tên Facebook của "crush", nhưng sau đó cô bị mất "nick" trên tài khoản mạng xã hội nên việc liên lạc với người bạn đồng hương cũng vì thế mà gián đoạn. Họ bặt tin tức của nhau. Đã 2 năm trôi qua, bỗng nhiên một ngày đẹp trời, Nhỉ lướt TikTok và thấy video đội Trường ĐH Cần Thơ mặc áo có logo giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, gương mặt thủ môn rất quen. Không ai khác, đó chính là Nghệ.

"Đầu tôi phản xạ rất nhanh. Tôi sực nhớ ra Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cũng tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam và cũng vào tới vòng chung kết. Tôi cũng hay đi cổ vũ trường mình, vậy thì chắc chắn tôi phải ra sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng để tìm anh Nghệ", cô gái 19 tuổi hồn nhiên kể.

Tìm lại được 'crush' cũ nhờ xem bóng đá sinh viên - Ảnh 3.

Nhỉ (phía sau bạn nam mặc áo thun xanh lá) và những sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM trên khán đài hôm qua

NHẬT THỊNH

Hội CĐV sinh viên đầu tư khăn choàng, có bài hát riêng cổ vũ đội tuyển trường

Định mệnh thay, ngày 12.3, đội bóng của trường Nhỉ lại đối đầu với đội bóng trường Nghệ. Cô gái tay thì vỗ tay, hò reo: "Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vô địch", nhưng mắt và trái tim thì luôn hướng về phía cầu môn của Trường ĐH Cần Thơ.

Dù vậy, khi kết thúc trận đấu, cô đã chạy thật nhanh ra ngoài, để gặp lại người mình từng thích trước đây và nói lời "xin chào" sau 2 năm không gặp lại. Dù Nghệ không còn là "crush" của cô trong hiện tại nữa, nhưng vẫn là một người bạn, người đồng hương thân thương giữa thành phố rộng lớn này.

Nhỉ động viên và gửi tới Nghệ những lời chúc tốt đẹp nhất cho đội bóng của anh ở phía trước. Bóng đá sinh viên thật kỳ diệu. Trái bóng tròn đã kết nối bao nhiêu cảm xúc trong trẻo của thời thanh xuân - độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người…

Vợ chồng cựu danh thủ Cảng Sài Gòn dõi theo con ở giải bóng đá sinh viên

Tìm lại được 'crush' cũ nhờ xem bóng đá sinh viên - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.