Tiểu thuyết mới của nhà văn gốc Việt Ocean Vương sắp ra mắt

Tuấn Duy
Tuấn Duy
25/04/2024 09:51 GMT+7

Sau thành công vang dội của cuốn tiểu thuyết 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian', mới đây, nhà xuất bản của nhà thơ - nhà văn gốc Việt Ocean Vương cho biết tiểu thuyết mới của anh sẽ sớm được phát hành.

Cuốn sách mới nhất của Ocean Vương có tên là The Emperor of Gladness (tạm dịch: Quân vương của niềm hoan lạc), dự kiến xuất bản vào tháng 6.2025. Tính cho đến nay, bản quyền của cuốn sách này đã được chuyển nhượng thành công tại Vương quốc Anh, Khối thịnh vượng chung, khu vực Bắc Mỹ và các quốc gia: Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Ấn Độ...

Theo tiết lộ của nhà xuất bản, cuốn sách xoay quanh một chàng thanh niên ương ngạnh sinh sống ở New England, bằng những nút thắt số phận đã trở thành người chăm sóc cho một góa phụ 82 tuổi và mắc chứng mất trí nhớ.

Nhà văn - nhà thơ Ocean Vương sinh năm 1988 tại TP.HCM, cùng gia đình sang Mỹ từ lúc 2 tuổi

Nhà văn - nhà thơ Ocean Vương sinh năm 1988 tại TP.HCM, cùng gia đình sang Mỹ từ lúc 2 tuổi

The Guardian

Nhánh sách Vintage của NXB Penguin Random House cho biết: "Những dấu ấn trong văn chương của Ocean Vương như sự đổi mới về hình thức, sự khéo léo trong cú pháp và khả năng kết hợp giữa sự duyên dáng và dịu dàng... vẫn sẽ xuất hiện một cách trọn vẹn trong câu chuyện tuyệt vời này. Nó nói về tình bạn và con người ta sẵn sàng mạo hiểm đến mức nào để có được một trong những đặc ân của cuộc đời này: cơ hội sống thứ hai".

Trong khi đó thương hiệu sách Wasteland tại Ấn Độ cho biết: "The Emperor of Gladness là một cuốn tiểu thuyết ngoạn mục và sâu sắc về tình bạn, cho ta cơ hội hồi tưởng một cách sống động về những khó khăn và niềm vui của cuộc đời này ở những góc khuất của nước Mỹ hiện đại. Nó được viết bằng thứ văn xuôi lung linh, tràn đầy tình yêu, sự hóm hỉnh và thông minh. Thật vinh dự khi chúng tôi được trở thành nhà xuất bản của Ocean Vương, và rất nóng lòng để ra mắt cuốn sách này".

Ocean Vương là một nhà văn, giảng viên và nhiếp ảnh gia. Anh là tác giả của hai tập thơ Trời đêm những vết thương xuyên thấu Time Is a Mother (Thời gian là một người mẹ). Cả hai đều lọt vào các danh sách bán chạy, và tạo được nhiều tiếng vang trên khắp thế giới.

Năm 2019, anh nhận được giải thưởng và học bổng "Thiên tài" MacArthur. Hiện anh phân chia thời gian của mình giữa Massachusetts và New York, nơi anh giảng dạy về thơ và thi pháp hiện đại tại Đại học New York.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.