TNO

Thuyền phó tàu dầu Việt Nam: 'Cướp biển dí dao vào cổ chúng tôi'

09/10/2014 11:16 GMT+7

(Tin Nóng) "Bọn cướp biển dí dao vào cổ chúng tôi, dọa giết nếu chúng tôi kháng cự", thuyền phó Phạm Văn Hoàng, tàu dầu Sunrise 689 của Việt Nam bị mất tích mấy hôm nay, kể lại với AP sáng 9.10.

(Tin Nóng) "Bọn cướp biển dí dao vào cổ chúng tôi, dọa giết nếu chúng tôi kháng cự", thuyền phó Phạm Văn Hoàng, tàu dầu Sunrise 689 của Việt Nam bị mất tích mấy hôm nay, kể lại với AP sáng 9.10.


Tàu dầu Sunrise 689 của Việt Nam bị cướp biển khống chế chiều 2.10, và thả ra sáng 9.10 sau khi bị cướp đi hơn 1.500 tấn dầu - Ảnh: Marinetraffic.com

Trao đổi sáng 9.10 với hãng tin AP qua điện thoại di động từ tàu dầu (đang trên đường về Cà Mau), ông Hoàng cho biết nhóm cướp gồm hơn 10 tên, có lẽ là người Indonesia, vũ trang với súng và dao găm, đi trên hai tàu cao tốc đã áp sát tàu dầu Việt Nam chiều 2.10 ngay khi tàu vừa rời vùng biển Singapore về Việt Nam.

Bọn cướp đã phá hủy thiết bị liên lạc và định vị trên tàu, dồn tất cả 18 thuyền viên Việt Nam vào 1 phòng. Sau đó chúng bơm dầu từ tàu Sunrise 689 sang các tàu của chúng. Tàu Sunrise 689 đang chở hơn 5.000 tấn dầu gasoil về cảng Cửa Việt (Quảng Trị).

Ông Hoàng cũng cho biết một thuyền viên bị gãy chân khi cố chạy trốn bọn cướp biển.

Đến sáng sớm 9.10, bọn cướp thả các thuyền viên tàu Sunrise và lúc này tàu cách Cà Mau 150 km (90 hải lý).

Do thiết bị liên lạc và định vị bị phá, thuyền viên trên tàu phải chặn một tàu cá để hỏi thăm xác định vị trí. Hiện tàu cảnh sát biển VN đã ra đến nơi để hộ tống tàu Sunrise 689 về.

Tàu Sunrise 689 là con tàu thứ 12 bị cướp biển tấn công tại Đông Nam Á kể từ tháng 4.2014 đến nay, theo ông Noel Choong, trưởng trung tâm thông tin cướp biển (thuộc Cơ quan hàng hải quốc tế - IMB) ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Tin Nóng

>> Tàu Sunrise 689 đã được cướp biển thả, đang về Cà Mau
>> Tàu chở dầu Việt Nam mất tích, chưa rõ có phải bị hải tặc cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.