Thúy Hạnh tiết lộ hôn nhân 'đến với nhau từ tay trắng' với nhạc sĩ Minh Khang

05/05/2023 07:36 GMT+7

Thúy Hạnh chia sẻ khi đến với nhạc sĩ Minh Khang, anh chưa có gì trong tay, thậm chí còn là số âm. Nhưng cô tin tưởng người đàn ông giàu tình cảm này sẽ đem đến cho mình một gia đình hạnh phúc.

Thúy Hạnh tiết lộ hôn nhân 'đến với nhau từ tay trắng' với nhạc sĩ Minh Khang - Ảnh 1.

Sau 17 năm bên nhau, Thúy Hạnh và Minh Khang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn

FBNV

Nhắc đến chân dài đình đám cuối thập niên 1990 không thể không nhắc đến cái tên Thúy Hạnh. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, catwalk chuyên nghiệp, từng được trả mức cát sê thuộc hàng cao nhất thời đó. Năm 2006, Thúy Hạnh lên xe hoa cùng nhạc sĩ Minh Khang. Lúc bấy giờ nhiều người cho rằng tình duyên ấy không lâu bền và hạnh phúc khi cả hai có sự chênh lệch về ngoại hình lẫn danh tiếng, tiền bạc. Thế nhưng trong 17 năm hôn nhân, tổ ấm hạnh phúc mà cựu người mẫu cùng chồng có được khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chưa nghĩ tới việc cho con đi thi hoa hậu

* Xin chào Thúy Hạnh! Vì sao thời gian qua công chúng hiếm thấy chị xuất hiện?

- Người mẫu Thúy Hạnh: Tôi không xuất hiện phía trước sân khấu để làm người mẫu nữa vì mình đã không còn ở tuổi để sải bước trên sàn diễn. Hiện tại tôi đang có hai công ty về giải trí, một công ty là tổ chức sự kiện, các chương trình ca nhạc tại TP.HCM. Bên cạnh đó, tôi và chị Thúy Hằng có cùng mở công ty về đào tạo và quản lý người mẫu ở Hà Nội. Ngoài ra, tôi còn là KOLs cho các sản phẩm, nhãn hàng.

* Thúy Hạnh vẫn còn giữ được sắc vóc ấn tượng nhưng vì sao chị lựa chọn rút lui vào hậu trường để làm công việc khác?

- Bây giờ vị trí của tôi làm giám khảo nhiều hơn chứ không thể tham gia trình diễn với các bạn trẻ được vì tuổi mình hơi lệch. Thậm chí, có những bạn trẻ nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi, gọi mình bằng cô thì rất khó đứng chung sân khấu. Hiện tại tôi vẫn lựa chọn những chương trình phù hợp mới tham gia, còn không thì vẫn làm những công việc mà mình đang làm.

Thúy Hạnh tiết lộ hôn nhân 'đến với nhau từ tay trắng' với nhạc sĩ Minh Khang - Ảnh 2.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi nghệ sĩ cùng hai cô con gái Gia Hân và Gia An (bìa trái)

FBNV

* Thời gian gần đây, con gái Thúy Hạnh nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Chị có thể tiết lộ thêm về hai "công chúa" của mình?

- Bé lớn nhà tôi là Lê Gia Hân (tên thân mật là Suli), bé 16 tuổi và cao 1,56m, tính cách hơi hướng nội. Còn em gái là Lê Gia An (Suti), năm nay bé 15 tuổi, cao 1,64m và sống hướng ngoại. Hai năm trở lại đây, Suti phát triển rất nhanh và đã trở thành một thiếu nữ. Nhiều người hỏi tôi có hướng cho con theo nghệ thuật không, nhưng tôi thì không hướng mà để con phát triển tự nhiên. Hay mọi người cũng hay bảo sau này cho các con đi thi hoa hậu, nhưng tôi chưa nghĩ tới. Nếu các con thích tham gia thì mình đồng ý, còn để cưỡng ép thì không. Tôi nghĩ việc gì cũng phải có duyên và cho các con toàn quyền quyết định. Bản thân tôi không bao giờ thúc ép hay đặt ra tiêu chí gì cho con. Hiện nay Suti xu hướng thích theo ngành thiết kế thời trang. Còn Suli thích làm công việc liên quan đến truyền thông, báo chí.

* Chị định hướng như thế nào để các con không bị lầm tưởng về sự nổi tiếng của mình?

- Hai bé nhà tôi từ nhỏ đã được dạy là phải hòa đồng với các bạn như nhiều người khác. Tôi luôn dạy các bé rằng công việc của ba mẹ cũng chỉ là cái tên của công việc thôi, như bao công việc khác, cũng giống như bác sĩ, giáo viên, luật sư… Công việc của ba mẹ là nghệ sĩ, nó chỉ đơn giản là khác công việc thôi, còn con người là như nhau hết. Các bé cũng hiểu được điều đó. Thậm chí khi ở trường, các bé, trong đó có Suti còn ngại khi bạn bè gọi là Suti thay vì là Lê Gia An. Mọi người thường nhớ đến chương trình Bố ơi mình đi đâu thế và gọi là Suti nhưng bé không thích. Giờ bé chỉ muốn được gọi là Gia An thôi, còn Suti là tên ở nhà.

Thúy Hạnh tiết lộ hôn nhân 'đến với nhau từ tay trắng' với nhạc sĩ Minh Khang - Ảnh 3.

Thúy Hạnh bên con gái Gia An. Cô bé từng được biết đến khi tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế mùa 2. Thời gian gần đây, Gia An được chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 15

FBNV

* Gia đình khá giả, có bố mẹ là người nổi tiếng, Thúy Hạnh dạy con thế nào để hai bé không có suy nghĩ ỷ lại?

- Tôi luôn nói nửa đùa nửa thật với các con rằng công sức ba mẹ nuôi các con từ nhỏ đến giờ đều ghi nợ lại. Khi nào các con lớn thì có sổ nợ và phải trả, không phải tự nhiên mà các con được như vậy. Công sức này là bố mẹ đổ mồ hôi nước mắt để làm ra thì mới nuôi được các con, nên các con phải biết trân trọng điều đấy. Bây giờ, tôi luôn cho hai bé đồng hành trong các chương trình từ thiện hằng năm, để hai bé cảm nhận được nhiều mảnh đời bất hạnh khác. Từ đó, hai bé hiểu được rằng mình may mắn hơn nhiều người và phải biết trân trọng cuộc sống hơn.

Tôi và anh Khang đều không có quan niệm thích giàu

* Nhiều người bảo rằng hôn nhân của nghệ sĩ thường không bền, nhưng cuộc sống của chị và anh Minh Khang lại được nhiều người ngưỡng mộ. Chị có bí quyết gì không?

- Tôi nghĩ cái này không phải bí quyết. Hôn nhân của nghệ sĩ hay người thường phụ thuộc vào quan điểm sống của người phụ nữ như thế nào. Ví dụ như quan điểm sống của tôi, ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, hiện đại nhưng song song đó quan điểm sống của tôi là người phụ nữ Á Đông. Tôi vẫn phải làm tốt trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Khi mình đã có quan điểm, mong muốn như thế thì sẽ sống theo như thế.

Thúy Hạnh tiết lộ hôn nhân 'đến với nhau từ tay trắng' với nhạc sĩ Minh Khang - Ảnh 4.

Cựu người mẫu cho biết cả cô và Minh Khang đều ý thức gìn giữ hôn nhân nên mỗi khi mâu thuẫn đều biết nhường nhịn nhau

FBNV

* Mỗi khi có mâu thuẫn, bất hòa, Thúy Hạnh và Minh Khang sẽ giải quyết như thế nào?

- Cả tôi và anh Khang đều giống nhau, mỗi khi có mâu thuẫn đều biết nhịn nhau, nhường một tí. Ở đây là nhường nhịn, chứ không phải nhịn nhục. Ví dụ anh Khang nóng lên thì tôi im. Vì đàn ông lúc nóng lên mà mình nóng theo thì chỉ có khiến lửa nổi lên thôi. Sau này, tôi sẽ lựa những lúc anh ấy bình tĩnh lại, khi hai vợ chồng vui vẻ thì tôi sẽ nói chuyện lại. Hoặc lúc tôi cáu thì anh Khang sẽ bỏ đi chỗ khác, anh ấy đi chơi một lúc rồi về, hoặc vào phòng trốn để hôm sau tôi bình tĩnh lại sẽ làm lành. Lúc hai vợ chồng nổi nóng thì không ai đổ dầu vào lửa mà mỗi người tự biết tìm cách để lửa ấy giảm đi.

* Từng là một chân dài đình đám Hà thành, có nhiều đại gia theo đuổi. Điều gì ở nhạc sĩ Minh Khang khiến chị quyết định gắn bó?

- Tôi vẫn nói rằng đó là có duyên, tôi tin vào duyên phận. Nhiều người có duyên nhưng không có phận. Song song là một người phụ nữ Á Đông thì tôi cũng cá tính. Tính tôi không thích dùng tiền của người khác, không thích nương nhờ người khác. Tôi nghĩ rằng mình là người khỏe mạnh, có tay có chân, lao động được và tự kiếm tiền được. Tôi cần một người đàn ông của gia đình, biết yêu thương, dành thời gian cho gia đình và anh Khang là người như thế. Khi gặp anh Khang tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh ấy. Anh Khang mồ côi, mất cả cha mẹ từ khi còn nhỏ, nên khi có được hạnh phúc thì anh ấy dành tình cảm hết cho tôi và cho gia đình. Tình cảm của anh ấy là tình cảm thực sự của người chồng, người cha chứ không phải là tình cảm chung của một ai đó. Tôi trân trọng anh Khang ở điều ấy. Tiền bạc là vật ngoài thân, dù giàu thì chết cũng không mang theo được. Mình sống vừa đủ, cảm thấy đủ hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày là được. Cả tôi và anh Khang đều không có quan niệm thích giàu. Tài sản lớn nhất của chúng tôi là hai con gái.

Thúy Hạnh tiết lộ hôn nhân 'đến với nhau từ tay trắng' với nhạc sĩ Minh Khang - Ảnh 5.

Thúy Hạnh bày tỏ thứ cô cần không phải là người đàn ông nhiều tiền mà là người biết yêu thương gia đình

FBNV

* Chênh lệch giữa Thúy Hạnh và Minh Khang có bao giờ khiến chị có tâm lý "trên cơ" khi ứng xử với chồng?

- Tôi không bao giờ nghĩ như thế. Ngày xưa khi tôi và anh Khang gặp nhau là bàn tay trắng. Trước khi lấy anh Khang, tôi đã đi làm nên có chút ít tài sản, anh Khang còn là số âm. Nhưng tôi không quan trọng điều đó mà cho rằng đồng vợ đồng chồng mới là quan trọng. Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng thì mới phát triển được. Cuộc đời có lúc này lúc kia, không phải ai cũng toàn màu hồng, bằng phẳng. Tôi cũng có lúc sẽ đi xuống thì anh Khang sẽ là tấm phao cho tôi và ngược lại. Mình phải có sự cân bằng với nhau mới được, chứ đừng có tâm lý người này ỷ lại vào người kia, hay người này yếu thế hơn người kia. Ở nhà tôi, anh Khang luôn được tôn trọng, anh ấy là người đàn ông duy nhất trong gia đình và vẫn là trụ cột của gia đình.

* Xin cảm ơn Thúy Hạnh về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.