Xin vào tù để được gần bạn trai

19/04/2015 07:00 GMT+7

Một thanh niên Thái Lan đã cố tình ăn trộm để bị cảnh sát bắt với mục đích được trở lại nhà tù nhằm có cơ hội đoàn tụ với... bạn trai, theo Bangkok Post ngày 18.4.

Một thanh niên Thái Lan đã cố tình ăn trộm để bị cảnh sát bắt với mục đích được trở lại nhà tù nhằm có cơ hội đoàn tụ với... bạn trai, theo Bangkok Post ngày 18.4.

Jirapat Ratchapakdi, 20 tuổi, sống tại tỉnh đông bắc Udon Thani bị bắt vì tình nghi lấy trộm nhẫn kim cương, đồng hồ hiệu, ví và 6 điện thoại với tổng trị giá hơn 400.000 baht (khoảng 270 triệu đồng).
Jirapat bị lọt vào camera an ninh khi đang ăn trộm tại một căn nhà vào ngày 8.4. Cảnh sát sau đó đã bố ráp và bắt anh chàng đồng tính này cùng với tang vật.
Theo cảnh sát, Jirapat từng có tiền án và vừa được trả tự do vào tháng 6.2014. Jirapat thú nhận thường ăn cắp đồ ở các cửa hiệu, nhà dân, chùa chiền... và khai với cảnh sát rằng anh ta muốn được trở lại trại giam để có thể ở cạnh bạn trai, hiện chịu án tù vì tội mua bán ma túy. “Tôi cố tình đi ngang qua camera để được nhận diện vì tôi biết sau đó cảnh sát sẽ đến bắt tôi”, Jirapat nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.