Vẽ con mỗi ngày

02/07/2012 14:18 GMT+7

(TNO) Nhìn thấy con khôn lớn từng ngày là niềm vui, niềm hạnh phúc của bất kỳ người mẹ nào và mỗi người có cách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

(TNO) Nhìn thấy con khôn lớn từng ngày là niềm vui, niềm hạnh phúc của bất kỳ người mẹ nào và mỗi người có cách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Có người quay phim, có người chụp hình, có người ghi nhật ký, nhưng một bà mẹ ở Anh thì chỉ thích vẽ.

Có lẽ không bà mẹ nào có được bộ sưu tập độc đáo như Angie Stevens. Theo Telegraph, hầu như ngày nào người mẹ này cũng vẽ tranh các đứa con của mình.

 Vẽ con mỗi ngày - 2
Một tác phẩm của Angie Stevens - Ảnh: Telegraph

Cho đến nay, Stevens đã vẽ tổng cộng cả 700 bức ảnh về hai cô con gái và một cậu con trai. Người mẹ 38 tuổi này cho biết mỗi buổi tối đều dành khoảng 20 phút để phác thảo những hình ảnh, sự việc xảy ra xung quanh ba đứa con, rồi đưa lên blog cá nhân và điều đó đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

C.Nhung

>> Yêu con kiểu Mỹ
>> Những lần mẹ nói yêu con
>> Mẹ yêu con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.