Tưởng hủy hôn là dễ à?

05/04/2007 23:15 GMT+7

3 ngày trước khi làm lễ cưới, cô dâu Petya Batkova, một thiếu nữ Yambol (Bulgaria) đã bị vị hôn phu bỏ rơi với lý do anh ta bị chứng lạnh chân. Quá tức giận, cô nàng Petya đã kiện ra tòa và được tòa xử thắng cùng với món tiền đền bù là 2.000 USD.

Tội danh mà người hôn phu hụt kia phải lãnh là làm cho người khác đau khổ về tinh thần. Hơn nữa, vì tiệc cưới đã sẵn sàng với chi phí không nhỏ nên cô dâu hụt bắt đền cũng phải. "Tôi đã mời bạn bè khách khứa, một số người đã gửi cả quà tặng nữa nên tôi phải có tiền để trả lại cho họ chứ!", cô gái đau khổ nói. Thế mới biết cưới xin đâu phải chuyện đùa!

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.