Truyện cười

18/07/2009 23:34 GMT+7

Học hỏi kinh nghiệm Tại phòng mạch, hai viên phụ tá trẻ nói chuyện với nhau:

- Cậu có học hỏi được gì từ ông bác sĩ mà cậu theo phụ giúp không? Nghe nói ông ấy khá nổi tiếng.

- Ừ, cũng rút được một số kinh nghiệm. Chẳng hạn, khi một người đến khám đau bụng, bác sĩ hỏi anh ta có chơi tennis không. Nếu anh ta trả lời “có” thì ông ấy sẽ khuyên “stop”, còn nếu anh ta trả lời “không” thì bác sĩ sẽ khuyên anh ta hãy bắt đầu đi.

Một lát

Sau bữa ăn tối, chồng nói với vợ:

- Anh ra ngoài hóng gió một lát nhé.

- Nếu anh đi một mình, em nghĩ rằng lúc về anh nên tranh thủ mua báo mới và bánh mì ăn sáng luôn thể.

Hồng Hải Anh (st)

Nhận định

- Với tốc độ phát triển của nhân loại như hiện nay, đến năm 2080, từ mặt trăng, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy duy nhất một “công trình” do con người tạo nên.

- Chắc đó là Vạn Lý Trường Thành?

- Không, núi rác.

n hận

Mẹ vợ điện thoại cho con rể:

- Anh đã thấy ân hận chưa, vì anh hung dữ ném cái bình to như thế vào người nó mà nó bỏ về nhà mấy bữa nay...

- Vâng, con rất ân hận, con mạnh tay quá.

- Thế thì tốt, để tôi bảo nó về...

- Nhưng cô ấy có về thì cái bình cổ quý giá của con cũng không thể liền lại được mẹ ạ. 

H.M (st)

Khách hàng là thượng đế

Ở khách sạn nọ có phương châm phục vụ “Khách hàng là thượng đế”. Một hôm, có một đoàn khách khá đông kéo vào quầy đăng ký chỗ. Một ông khách có vẻ nóng ruột chen lấn qua đám đông tới gần cô nhân viên lễ tân và lớn tiếng:

- Tôi muốn một phòng nhìn ra đại dương!

Nhân viên lễ tân nhã nhặn nói:

- Rất sẵn sàng, thưa ông! Ông muốn Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương?

Nguyễn Hoàng Tuấn Ngọc (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.