Trả đũa

06/05/2012 03:19 GMT+7

Đang làm món trứng cho bữa sáng, vợ thấy anh chồng lao vào bếp hét toáng: "Cẩn thận!". Vợ chưa kịp định thần, chồng đã hét tiếp:

Đang làm món trứng cho bữa sáng, vợ thấy anh chồng lao vào bếp hét toáng: "Cẩn thận!". Vợ chưa kịp định thần, chồng đã hét tiếp:

- Cho thêm chút bơ vào! Trời đất ơi, em đang nấu quá nhiều thứ cùng lúc đấy! Đảo cái chảo đi, đảo đi! Cần thêm bơ nữa, trời ạ, thế nào cũng bị dính vào chảo cho mà xem! Cẩn thận, cẩn thận! Anh đã bảo em rồi cơ mà! Em không bao giờ lắng nghe anh cả! Hất quả trứng nhanh lên! Em điên à, em bị làm sao đấy? Mà đừng quên cho muối. Em thì lúc nào cũng quên. Muối ấy, nhớ chưa?

- Anh bị làm sao vậy? - Cô vợ nổi cáu - Anh nghĩ là em không biết rán mấy quả trứng à?

- Anh chỉ muốn cho em biết là anh cảm thấy thế nào khi anh lái xe mà có em ngồi cạnh.

H.M
(st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.