Thư giãn ngày chủ nhật

28/06/2015 14:00 GMT+7

(TNTS) * Hai bố con trên bãi biển. - Bố ơi, con tàu kia đẹp quá bố nhỉ!

(TNTS) * Hai bố con trên bãi biển.
- Bố ơi, con tàu kia đẹp quá bố nhỉ!
- Này con, đó không phải là một con tàu, đó là một chiếc xuồng.
- Bố ơi, thế chữ "xuồng" viết x hay s ạ?
- À... ừ... không... con nói đúng, đó là một con tàu.
* Đi làm về, người bố trẻ được vợ đón với vẻ mặt rạng rỡ:
- Anh yêu, anh biết không, con mình đã biết nói một từ đầu tiên rồi đấy.
- Thế à! Quá tuyệt vời! Thế nó nói gì?
- Chắc là anh hài lòng lắm: nó nói "bố".
- Thật à? Nó nói "bố" à? Thằng bé đáng yêu quá nhỉ! Thế nó nói lúc nào?
- Ban nãy, ở vườn bách thú, lúc nó đứng trước chuồng khỉ.
* Cậu con trai đi học về vui vẻ khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ không thể ngờ được đâu, con giỏi hơn cô giáo đấy mẹ ạ.
- Sao con biết được thế?
- Mẹ ạ, cô giáo vẫn ở lại lớp cũ, còn con được lên lớp...
* Một họa sĩ đến galerie đang trưng bày tranh của ông ta. Chủ galerie nói:
- Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho ông. Tin tốt, là hôm nọ, một nhà đầu tư đến hỏi tôi rằng tranh của ông liệu có đắt lên sau khi ông "đi xa" không.
- Ông trả lời sao?
- Tôi nói chắc chắn tranh của ông sẽ tăng giá ít nhất gấp đôi sau khi ông qua đời. Thế là ông khách mua luôn 18 bức.
- Tuyệt vời! - Họa sĩ reo lên - Thế còn tin xấu?
Chủ galerie lưỡng lự một chút rồi nói:
- Cái ông khách ấy là bác sĩ chữa bệnh cho ông...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.