Thư giãn cùng Thanh Niên Tuần san

24/05/2015 16:28 GMT+7

(TNTS) * Một buổi tối, chồng hỏi vợ: - Em yêu, anh nghĩ là chắc hẳn em không muốn đi nghe hòa nhạc ở nhà hát lớn với chiếc măng tô đã cũ của em...

(TNTS) * Một buổi tối, chồng hỏi vợ:

Thư giãn cùng Thanh Niên Tuần san
- Em yêu, anh nghĩ là chắc hẳn em không muốn đi nghe hòa nhạc ở nhà hát lớn với chiếc măng tô đã cũ của em...
- Vâng - vợ đáp - tất nhiên rồi, anh yêu. Anh thật tuyệt vời vì đã nghĩ đến điều đó.
Chồng:
- Vì vậy anh chỉ mua có một vé.
* Hai người nói chuyện với nhau:
- Cậu không thể tưởng tượng được tớ đã gặp một chuyện đáng sợ đến mức nào đâu! Cách đây vài ngày, tớ mặt đối mặt với một con sư tử. Tớ chỉ có một mình, và tớ không có một khẩu súng nào.
- Vậy cậu đã làm gì?
- Còn có thể làm gì cơ chứ? Trước tiên, tớ nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng nó cứ từ từ lại gần tớ. Tớ nhích xa ra một chút, nó lại càng bước tới gần hơn. Tớ buộc phải có ngay một quyết định...
- Quyết định thế nào? Và sao cậu thoát được nó?
- Tớ bèn bỏ mặc nó... và tớ sang xem một cái chuồng khác.
* Hai vợ chồng chuẩn bị đến chơi một nhà người bạn. Chồng hỏi:
- Em yêu, em khuyên anh nên mặc chiếc áo sơ mi nào: chiếc bị tuột hai khuy hay chiếc cổ áo bị bẩn?
* Cô gái nói với người đàn ông vừa giúp cô một việc:
- Anh ơi, anh tốt quá, quả thật là em không biết làm cách nào để cảm ơn anh...
- Cô biết đấy, cô có biết đấy...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.