Tên trộm quái dị

21/02/2012 10:03 GMT+7

(TNO) Cảnh sát tại Bangkok (Thái Lan) đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện thứ mà một tên đạo chích cất giấu trong nhà không phải là tiền bạc hay đồ trang sức mà lại là… đồ lót.

(TNO) Cảnh sát tại Bangkok (Thái Lan) đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện thứ mà một tên đạo chích cất giấu trong nhà không phải là tiền bạc hay đồ trang sức mà lại là… đồ lót.

Tên trộm bị bắt giữ khi đang tìm cách chôm chỉa đồ tại một cửa hiệu.

Theo Oddity Central, khi tiến hành lục soát nhà can phạm, cảnh sát cứ ngỡ sẽ tìm được nhiều tài sản có giá trị mà y đã đánh cắp của bị hại để làm bằng chứng buộc tội.

Tuy nhiên, điều không ai tưởng tượng nổi đã xảy ra. Không thấy vàng, cũng chẳng thấy bạc, cảnh sát chỉ thấy trong nhà của hắn đâu đâu cũng tràn ngập mỗi một thứ, đó là đồ lót của phụ nữ.

Tên trộm thú nhận rất ghiền ngửi mùi đồ lót và từ năm 18 tuổi đến nay, hắn ta thường xuyên đột nhập vào nhà người khác chỉ để ăn trộm thứ này.

Năm nay, tên trộm biến thái đã được 48 tuổi. Tuy không có ai trình báo mất cắp nội y, nhưng tên đạo chích vẫn bị bắt vì tội cố tình chiếm hữu tài sản.

Kiểm tra sơ bộ, cảnh sát cho biết 30 năm qua, tên trộm quái đản này đã sưu tầm tổng cộng hơn 10.000 bộ đồ lót nữ và chất đầy trong nhà, đó là chưa kể gần 1.000 cái khác cũng được tìm thấy trong xe của hắn mà theo như giải trình thì y dùng để ngửi mỗi khi lái xe trên đường.

C.Nhung

>> Phụ nữ Anh lãng phí 125 triệu áo ngực mỗi năm
>> Một kiểu bán đồ lót lạ đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.