Phóng hỏa đốt nhà vì thiếu… bia

02/03/2015 19:00 GMT+7

(TNO) Một cuộc tranh cãi về bia bọt đã dẫn một người đàn ông đi đến hành động… đốt nhà.

(TNO) Một cuộc tranh cãi về bia bọt đã dẫn một người đàn ông đi đến hành động… đốt nhà.

Jerome Clemons, 44 tuổi, ở Florida (Mỹ) biến ngôi nhà thành biển lửa sau khi cháu gái từ chối dẫn anh đến cửa hàng rượu.
Clemons bị cáo buộc đã uống bia trước khi yêu cầu cô cháu gái đưa đến quán để nhậu tiếp. Cả hai sau đó bước vào một cuộc tranh cãi gay gắt và khi cô cháu gái bực tức bỏ đi, Clemon đã châm lửa đốt nhà cho hả dạ.
May thay, anh trai của Clemon về nhà vào đúng thời điểm đó, nên nhanh chóng dập tắt đám cháy bằng vòi nước tưới cây.
Theo Worldwideweirdnews, vụ hỏa hoạn làm thiệt hại một phần ngôi nhà, thiêu hủy một thùng rác, đồng thời làm hỏng cái ti vi, riêng nạn nhân bị bỏng cánh tay và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Đáng nói không chỉ làm hỏng nhà, chuốc họa vào thân, Clemon còn chuẩn bị vào tù gỡ lịch về tội cố ý đốt nhà.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát đến “thăm” nhà Clemens khi y say. Vài năm trước đây, Clemens cũng từng bị buộc tội gây mất trật tự sau khi say xỉn, gọi cảnh sát đến và hét vào các sĩ quan là “lợn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.