Phi công hoãn chuyến bay vì... muốn ăn bánh mì

22/12/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Phi công trên chuyến bay từ Lahore (Pakistan) đi New York (Mỹ) tuần trước đã hoãn chuyến bay 2 tiếng rưỡi chỉ vì ông muốn ăn... bánh mì sandwich.

(TNO) Phi công trên chuyến bay từ Lahore (Pakistan) đi New York (Mỹ) tuần trước đã hoãn chuyến bay 2 tiếng rưỡi chỉ vì ông muốn ăn... bánh mì sandwich.


Ảnh minh họa: ISTOCK

Không hài lòng với thực đơn nghèo nàn trên chuyến bay, cơ trưởng Noushad yêu cầu bộ phận phục vụ tại sân bay đổi món cho ông.

Sau khi trả lời chỉ có thể cung cấp các món ăn có sẵn, nhân viên mặt đất hướng dẫn cơ trưởng cách đặt bánh mì sandwich tại một khánh sạn 5 sao trong thành phố.

Một cuộc gọi đến khánh sạn nói trên đồng nghĩa với việc mấy trăm hành khánh trên chuyến bay Pk-711 phải ngồi chờ 2 tiếng rưỡi.

Giờ khởi hành đổi từ 6 giờ 45 phút sang 9 giờ 15 phút, theo Metro.

Khánh Lâm

>> Nữ phi công gây sốt
>> Khi phi công bị tình phụ
>> Làm phi công đâu phải dễ
>> Làm phi công tại nhà
>> Phi công xỉn
>> Phi công... mù!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.