Phàn nàn

05/05/2013 03:25 GMT+7

Hai người đàn ông trên xe buýt trò chuyện. - Bao giờ cho đến... ngày xưa, cậu nhỉ. Trước kia thanh niên bao giờ cũng tôn trọng phụ nữ và người lớn tuổi hơn chứ không như bây giờ.

Hai người đàn ông trên xe buýt trò chuyện.

- Bao giờ cho đến... ngày xưa, cậu nhỉ. Trước kia thanh niên bao giờ cũng tôn trọng phụ nữ và người lớn tuổi hơn chứ không như bây giờ.

- Ông phàn nàn gì nữa. Ông chả đang được ngồi là gì!

- Đúng là tôi có được nhường chỗ, nhưng vợ tôi vẫn còn đang đứng kia kìa! 

H.M (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.