Lười

12/01/2014 03:30 GMT+7

Một phụ nữ kể với bạn gái vừa đến chơi nhà:

- Ông bác sĩ của chồng tớ khuyên anh ấy nên vận động một chút, ví dụ tham gia vào việc làm vườn chẳng hạn. Anh ấy hứa là sẽ nghe theo điều đó.

- Chồng cậu lười thế mà cũng bằng lòng là sẽ cùng cậu làm vườn cơ à?

- Ừ. Anh ấy chỉ yêu cầu tớ làm đất thật kỹ, còn bây giờ, cậu nhìn xem, anh ấy đang ngồi trong ghế bành bên cạnh cửa sổ phòng khách và gieo hạt bằng một cái ống xì đồng kia kìa...

Anh Phương
 (st)

 >> “Cải tạo” chồng lười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.