Khi tòa án sộp

09/10/2010 09:55 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Đức đã tỏ ra rất chịu chơi: chi đẹp tròm trèm 11.000 USD để “bao” một sinh viên bay hạng nhất từ Úc sang Đức, vượt qua quãng đường khoảng 16.000 km chỉ để báo cáo vụ mất trộm cái iPhone.

Chuyện bắt đầu từ năm 2009, tại Berlin (Đức). Sau khi bị móc mất chiếc điện thoại di động, Patrick Becker báo cảnh sát và không nhận được phản hồi gì, tờ Daily Telegaph đưa tin.

Đến năm nay, Becker sang Úc để học tiếng Anh, chẳng còn nhớ gì về chiếc điện thoại bị mất trộm.

Bỗng một ngày đẹp trời, anh chàng nhận được cú điện thoại từ Đức, bảo rằng anh ta phải về nước ngay để dự buổi xử án về vụ mất trộm năm nào, rằng lời khai trước tòa của anh ta là cực kỳ quan trọng.

Thời hạn quá gấp, Becker nói chỉ có thể mua được vé hạng nhất. Không ngờ, từ bên kia đầu dây, đại diện của tòa án rất sộp: “OK, không vấn đề gì!”.

Tờ Bild của Đức dẫn lời kể của Becker: “Tôi chỉ nói vỏn vẹn 30 giây trước tòa, rồi được trả tiền (máy bay) và trở lại Úc”.

Bị cáo là một thanh niên 19 tuổi. Anh ta bị kết án 2 ngày tù vì vụ trộm điện thoại.

Bị cáo chẳng có lấy một xu dính túi, vì thế đối tượng được hân hạnh “bao” vé máy bay cho Becker chính là người đóng thuế!

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.