Khi nữ ma men... quậy

17/02/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Một cô gái 18 tuổi đã bị cảnh sát truy đuổi vì hành vi lái xe chạy vùn vụt trên đường. Điều ngạc nhiên là khi đuổi kịp, mấy ông cớm như muốn nổ tung con mắt vì trông thấy người ngồi sau vô lăng chẳng một mảnh vải che thân và dưới chân thì mang một đôi giày bốt.

(TNO) Một cô gái 18 tuổi đã bị cảnh sát truy đuổi vì hành vi lái xe chạy vùn vụt trên đường. Điều ngạc nhiên là khi đuổi kịp, mấy ông cớm như muốn nổ tung con mắt vì trông thấy người ngồi sau vô lăng chẳng một mảnh vải che thân và dưới chân thì mang một đôi giày bốt.

Taylor Burnham, cô gái nói trên, đã khiến cảnh sát mệt nhoài khi cứ lượn xe vòng vòng trong các con hẻm ngoằn ngoèo ở Corpus Christie, bang Texas (Mỹ) lúc nửa đêm về sáng. Đến khi cảnh sát chặn được chiếc xe, Burnham vẫn nhất quyết không chịu bước ra.

Đang bối rối vì gặp phải tình huống trớ trêu chưa biết xứ trí ra sao thì cô gái đột nhiên mở cửa xe xông ra và chạy nhông nhông trên đường. May thay, lúc ấy, một nữ cảnh sát xuất hiện, lao theo và lấy áo khoác của mình che cho cô gái.

Theo Mirror, thiếu nữ Burnham bị bắt vì tội uống rượu trong khi lái xe và chạy trốn cảnh sát. Tuy vụ án đã kết thúc nhưng mấy ông cảnh sát vẫn không hết “đau đầu” vì đến nay, họ vẫn không giải thích nổi lý do vì sao cô gái không mặc đồ.

C.Nhung

>> Chụp ảnh "nuy" để đóng học phí
>> “Quý ông”... ham khoe thân!
>> Quán cà phê ngực trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.