Hai lần bị vợ cắt “của quí”

12/06/2007 11:25 GMT+7

Đó là trường hợp của anh E. (27 tuổi, ngụ tại TP Long Xuyên, An Giang). Khoảng 18h ngày 9.6, sau khi uống rượu xỉn, anh E. nằm ngủ thì bị vợ dùng kéo cắt đứt lìa “của quí”.

Do có kinh nghiệm nên gia đình lấy phần “của quí” đứt lìa bỏ vào xô nước đá và đưa anh E. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Bệnh viện này nhanh chóng đưa anh E. lên Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật nối lại vết đứt. Ngày 11.6, vết thương đã chuyển biến tốt.

Trước đó, năm 2005 anh E. cũng từng bị chính vợ mình cắt đứt 1/2 “của quí” và các BS Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang đã nối lại thành công. Nguyên nhân dẫn đến những lần bị vợ cắt “của quí” là do mâu thuẫn hôn nhân, gia đình.

TS-BS Đàm Văn Cương, phó chủ nhiệm bộ môn ngoại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết từ đầu năm đến nay bệnh viện đã hai lần phẫu thuật, điều trị cho hai trường hợp bị cắt “của quí”. Trong những năm gần đây, bình quân mỗi năm bệnh viện này phẫu thuật, điều trị 2-3 ca bệnh tương tự.                   

Thái Lũy/Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.