Già đi

28/06/2015 07:07 GMT+7

Một phụ nữ tâm sự với bà bạn lâu ngày gặp lại:

Một phụ nữ tâm sự với bà bạn lâu ngày gặp lại:

Già đi
- Từ hồi gặp chị lần trước tới nay, tôi gặp bao nhiêu chuyện rủi ro.
- Những chuyện gì vậy? Đúng là tôi thấy chị cũng có già đi...
- Buồn lắm, chồng tôi bỏ tôi để lấy cô bạn thân của tôi. Con gái tôi sinh em bé mà không lấy chồng. Cửa hàng của tôi bị nhân viên gian lận tiền. Tôi bị một tai nạn gãy một chân...
Chị nói đúng đấy, ba năm qua, ít nhất tôi cũng già đi tới 1 tuổi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.