“Được ăn được nói được gói đem về”

10/06/2007 23:10 GMT+7

Được đền bù 20 nghìn ringgit (tiền Malaysia, tương đương 93 triệu đồng) vì “bị” ăn thịt gà. Một tòa án ở Malaysia đã buộc hãng hàng không quốc gia nước này trả khoản tiền đền bù trên cho một người theo đạo Bà La Môn.

Cách đây 4 năm, anh Arvind Shama bay từ Bangalore đến Kuala Lumpur trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Malaysia và được phục vụ bữa ăn có thịt gà. Vì người theo đạo Bà La Môn không ăn thịt nên Arvind đã bị sốc khi khẩu phần có món gà mà anh không hề biết trước.

Sau khi nếm thử, anh cảm thấy tội lỗi, bị sốc và kiện hãng hàng không này đòi đền bù những thiệt hại tinh thần. Vụ kiện kéo dài đến 4 năm mới có kết quả và anh chàng giữ đạo nghiêm túc này đã được đền bù xứng đáng.

Đ.N

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.