Danh hiệu lẫy lừng

25/01/2015 03:00 GMT+7

Tèo lại mở quán cơm. Nghe được tin này tay chân tôi muốn rụng rời vì hiện nay số quán cơm khéo còn nhiều hơn số ruồi trong thành phố, đó là chưa kể Tèo đã từng mở sau đó thất bại ê chề.

Tèo lại mở quán cơm. Nghe được tin này tay chân tôi muốn rụng rời vì hiện nay số quán cơm khéo còn nhiều hơn số ruồi trong thành phố, đó là chưa kể Tèo đã từng mở sau đó thất bại ê chề.
Minh họa: DADMinh họa: DAD
Do vậy, tôi bèn phi thân đến, can người bạn tốt, ngây thơ, khờ khạo:
- Ê Tèo, đừng mở quán nữa. Chết chắc đấy.
Tèo ngoác miệng cười, để lộ cả ba mươi sáu cái răng, trong đó không có nổi một chiếc răng vàng:
- Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Không thể lỗ được. Đầu tiên do cái ăn là thứ thiên hạ hôm nay luôn nghĩ tới, đến nỗi cái gì cũng gọi là "ăn", kể cả hối lộ.
Tôi bực mình:
- Lần trước cậu cũng nói thế, quán cơm vẫn ế đó thôi.
Tèo trịnh trọng:
- Vì lần trước tớ không hiểu chân lý này: khách không phải đến vì thức ăn, mà vì danh tiếng của chủ quán.
Tôi ngớ người ra:
- Danh tiếng là thế nào? Tại sao cậu lại có suy nghĩ thế?
Tèo nghiêm túc:
- Vì tớ vừa đọc báo, thấy có ông, có bà chỉ có bãi đất trống, toàn cỏ dại mọc nhưng nhờ khoác trên mình nhiều danh hiệu nên làm dự án bán nhà thiên hạ tranh nhau đóng tiền. Rõ ràng bà con rất thích danh, rất tin vào danh chứ không tin vào thực đơn. Do đấy, tớ phải rút ra bài học bổ ích cho mình. Tớ kiên quyết mở quán cơm theo chiều hướng đó, cậu không cản được đâu.
Nói xong, Tèo đùng đùng bỏ đi. Mặc cho tôi đứng nhìn theo, cô đơn, tuyệt vọng.
Tèo chạy vạy vay vốn ngân hàng, mượn nợ anh em, bán tháo đồ đạc, xây nên một cái quán to.
Bữa khai trương, tôi đành len lén đi tới, đứng từ xa nhìn, thấy tấm bảng hiệu to đùng có đề chữ như sau:
Quán cơm Đa Vít Tèo, Tổng thư ký Hội ăn uống VN.
- Phó chủ tịch câu lạc bộ những người ăn chay thế giới.
- Tổng giám đốc Công ty giết muỗi toàn cầu.
- Đại giáo chủ giáo phái Hâm mộ thức ăn nhanh.
- Hội trưởng Hội rượu vang và nước ngọt có ga.
- Đại lý độc quyền nước rửa chén cao cấp Mỹ tại Đông Dương.
- Giám đốc điều hành Quỹ ngộ độc thực phẩm châu Á.
- Phái viên đặc biệt của châu Phi về các món ăn từ động vật hoang dã.
- Trưởng môn phái chè đậu tại sáu tỉnh miền Tây.
- Tổng thư ký Tổ chức trèo cây Đông Nam Á.
- Huy chương vàng Hội diễn nấu ăn Đầm Dơi.
- Trưởng phòng khai thác hình ảnh hoa hậu của Công ty quảng cáo Đất Nâu.
- Học sinh xuất sắc ba mùa tiểu học liên tiếp.
- Giải nhất nhảy bao bố toàn thành.
Đọc tới đây tôi choáng váng, mắt hoa lên, chạy vội tới gặp Tèo:
- Trời ơi, cậu lấy đâu ra nhiều chức vụ thế?
Tèo cả cười:
- Phần lớn các thứ ấy tớ đều bịa ra. Chả hại tới ai, chả có ma nào kiểm chứng được. Nhưng điều quan trọng là thiên hạ vẫn tin.
Rồi Tèo hô nhân viên kê thêm vài dòng nữa:
- Chủ tịch Hội Trọng tài nấu ăn Bắc Mỹ.
- Được Hội ăn uống châu Âu tặng cúp vàng về chiên xào trong thế kỷ 20.
- Giám đốc danh dự Trung tâm phát triển tài năng ăn uống của NATO.
- Phái viên đặc biệt của tổng thống về các vấn đề ngộ độc thực phẩm!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.