Có thể xử lý

05/07/2015 07:11 GMT+7

Cậu em trai thở dài nói với người anh vừa thành lập ban nhạc và thường xuyên luyện tập tại nhà: Giá mà các anh biểu diễn trên ti vi nhỉ?

Cậu em trai thở dài nói với người anh vừa thành lập ban nhạc và thường xuyên luyện tập tại nhà:

- Giá mà các anh biểu diễn trên ti vi nhỉ?

- Được lên ti vi là mong ước của tụi anh đấy. Em thấy bọn anh chơi cũng không đến nỗi tồi, đúng không?
- Không phải thế, mà là nếu các anh chơi trên ti vi, thì em có thể chuyển kênh hoặc tắt ti vi được.
Thử
Trong công viên, một cô gái thanh lịch nói với một người đàn ông đứng tuổi:
- Xin lỗi, ông có thể làm động tác hôn tôi được không?
- Rất sẵn lòng! Nhưng xin hỏi vì lý do nào mà tôi được vinh hạnh này? - người đàn ông hỏi lại.
- Tôi vừa học được một thế võ tự vệ mới. Tôi muốn ôn luyện lại thôi.
Đỗ Hoàng (st) 
Hâm mộ 
Nhân viên đoàn ca nhạc thông báo với nữ ca sĩ mới nổi khi cô ta trở vào trong cánh gà:
- Các fan của cô đã tới đây rồi.
- Mời họ vào gặp tôi! À này, mỗi đợt 5 người thôi nhé!
- Nhưng không được đâu.
- Tại sao?
- Vì tất cả chỉ có 3 người.
Cần rượu
Một người đàn ông chạy vội vào một toa xe lửa hỏi:
- Có ai mang theo rượu whisky không, toa kế bên có một phụ nữ bị ngất xỉu.
Trong số hành khách có một người mang theo đưa cho anh ta. Người đàn ông nhận chai rượu lập tức đưa ngay lên miệng tu một hớp dài, thở ra và nói:
- Cảm ơn anh rất nhiều, mỗi khi nhìn thấy một người phụ nữ bị ngất tôi cảm thấy rất khó chịu trong người.
Nguyễn Hữu Lộc (st)
Nhân viê
Nhân viên đoàn c
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.