Bị bắt vì... chiếc giày của mẹ

14/02/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Một tên côn đồ ở South London (Anh) đã bị cảnh sát sờ gáy nhờ vào vật chứng là chiếc giày của mẹ hắn.

(TNO) Một tên côn đồ ở South London (Anh) đã bị cảnh sát sờ gáy nhờ vào vật chứng là chiếc giày của mẹ hắn.

Theo The Sun, tên tội phạm Hughes đã tấn công một người đi đường bằng dao chặt thịt khiến nạn nhân phải khâu đến… 250 mũi.

Tuy nhiên, lúc đó cảnh sát chưa đủ bằng chứng để buộc tội y cho đến khi mẹ của Hughes đột nhiên chạy đến đồn cảnh sát và yêu cầu trả lại chiếc giày mà bà đã bỏ quên trong xe con trai. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện những vết máu còn dính trên chiếc giày là của nạn nhân.

Hughes thực hiện hành vi phạm tội cùng với một người bạn thân và lúc đó y mới 19 tuổi.

Mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng nạn nhân Matthew Jeeves đã ngoan cường chiến đấu với thần chết để giành lại sự sống.

Chỉ vì mang nhầm giày của mẹ mình đi gây án mà giờ đây thay vì "bóc lịch" 4 năm thì Hughes phải kéo dài thời gian ấy đến 13 năm.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.